Phút 90 của trận đấu tại giải hạng ba Thổ Nhĩ Kỳ chiều 19/1, khi Usak Spor đang dẫn 2-0, Ergene Velimese được hưởng phạt đền. Thủ môn Ersin Aydin đẩy được cú sút đầu tiên nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng anh di chuyển trước khi đối thủ sút bóng, phạt thẻ vàng đồng thời cho Ergene Velimese thực hiện lại.
Lần bắt phạt đền thứ hai, Ersin Aydin tiếp tục thành công nhưng vẫn bị bắt lỗi như lần một và bị phạt thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu. Vì không có thủ môn dự bị, hậu vệ Aktug phải xỏ găng mặc áo thủ môn vào bắt thay đồng đội khi đối phương được đá lại penalty. Hậu vệ Usakspor trở thành người hùng bất đắc dĩ hóa giải được cú đá lần thứ ba của Ergene Velimese, bảo toàn chiến thắng 2-0.
Ibrahim Fatih Dilek là cầu thủ đá phạt đền bên phía Ergene Velimese và cả ba lần đều thất bại. Với ba điểm giành được, Usak Spor vươn lên vị trí 13 trong khi Velimese xếp thứ 9.
Kịch tính ở giải Thổ Nhĩ Kỳ gợi nhớ tới tình huống tương tự diễn ra tại giải vô địch U17 châu Âu một năm trước đó khi Ireland bị Hà Lan loại ở loạt phạt đền. Thủ môn Jimmy Corcoran của Ireland cũng nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi di chuyển trước khi đối thủ sút bóng. Một hậu vệ Ireland sau đó đóng vai thủ môn bất đắc dĩ và cầu thủ Daishawn Redan của Hà Lan ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4.
Hoàng Trang (Theo Goal)