Trước ngày lên đường sang Malaysia, Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết có một vấn đề ông sẽ làm quyết liệt khi sang đất bạn: “Yêu cầu phía bạn siết chặt việc CĐV chiếu đèn laser và ném pháo sáng xuống sân”. Ông Chung nêu lên vấn đề này bởi năm 2010, tuyển Việt Nam từng có trận đấu “kinh hoàng” khi thi đấu bán kết trên sân Bukit Jalil sức chứa hơn 110.000 khán giả.
Ở trận đấu này, thầy trò HLV Calisto thua 0-2 do cách tiếp cận trận đấu, sai lầm hàng phòng ngự. Nhưng bên cạnh đó yếu tố từ khán đài, cụ thể là từ các tia chiếu từ đèn laser, việc đốt pháo sáng ném xuống sân và sự la ó của CĐV đội khách cũng tác động lớn tới tâm lý cầu thủ Việt Nam. Suốt cả trận đấu, giữa chảo lửa, Tấn Trường và đồng đội liên tục bị chiếu laser vào mặt, gây mất tập trung.
Trưởng đoàn Mai Đức Chung không muốn điều này lặp lại, hoặc ít nhất hiện tượng cũng cần phải được hạn chế tối đa. Ngay khi qua đất bạn, HLV họ Mai lên tiếng trước cơ quan truyền thông của Malaysia và một số cán bộ lãnh đạo bóng đá nơi đây khi họp kỹ thuật. Không chỉ có ông Chung, ông Trần Quốc Tuấn (Phó chủ tịch VFF) với mối quan hệ tốt với Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nêu quan điểm cần có biện pháp trước tình trạng CĐV đội khách dùng tia laser và pháo sáng nhắm vào đội Việt Nam.
FAM tiếp nhận ý kiến và hứa có biện pháp để ngăn chặn việc làm quá khích của các CĐV. Tuy nhiên, hạn chế được đến đâu vẫn chưa thể có câu trả lời. Sân Shah Alam có sức chứa 80.000 khán giả. Ban tổ chức sân bán ra 70.000 vé (số còn lại vé mời và dành cho CĐV Việt Nam). 55.000 vé đã bán hết và 15.000 còn lại dự kiến bán hết trong hôm nay, 7/12. Với lượng CĐV như vậy, sân Shah Alam không dễ có thể “hiền hòa” trong cuộc tiếp đón thầy trò HLV Miura.
Trong những năm gần đây, đốt pháo sáng và đặc biệt là dùng tia laser trở thành “thói quen” của không ít CĐV tuyển Malaysia. Trên sân nhà ở trận đấu có tuyển Malaysia tham dự luôn trở thành những trận cầu “nóng” với rất nhiều chiêu, trò từ CĐV như chiếu laser, đốt pháo sáng, ném vật lạ xuống sân, khiêu khích. Mới nhất, FAM nhận mức phạt 10.000 USD từ AFC do để CĐV có những hành động khiêu khích, ném vật lạ và đốt pháo sáng trong trận giao hữu với Philippines.
Trong trận đấu hôm nay, dự kiến có khoảng 3.000 CĐV Việt Nam có mặt trên sân để tiếp sức cho thầy trò HLV Miura. Trong số này, phần đông là những người Việt Nam đang học, làm việc tại đây. FAM hứa sẽ đảm bảo an ninh cho các CĐV Việt Nam khi tới sân.
Tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân với màu áo đó, còn tuyển Malaysia ra sân với màu áo xanh. Màu áo đỏ là màu HLV Miura “kết” và thường xuyên chọn cho các cầu thủ ở các trận đấu chính thức. Năm 2010, tuyển Việt Nam mặc áo màu trắng khi đối đầu với tuyển Malaysia và thua 0-2. Thời HLV Calsito, ông thích màu trắng và cho rằng đó là màu đem lại may mắn.
Các tuyển thủ Việt đều hưng phấn cho trận đấu chiều nay. “Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu và không để các yếu tố từ khán đài chi phối. Hy vọng đội có trận đấu hay để đáp lại lòng yêu mến của người hâm mộ”, một tuyển thủ chia sẻ.
Ngọc Hà