Tuy nhiên, thất bại này lại chính là hậu quả của việc chạy sô thi đấu cũng như không có HLV đi kèm của tay vợt người TP HCM.
TIến Minh không thể lặp lại thành tích ấn tượng ở Super Series Nhật Bản năm nay. Ảnh: Mai Hương. |
Từng vào tới vòng tứ kết giải này năm ngoái, lại đang có phong độ cao thời gian gần đây, Tiến Minh rất được kỳ vọng tại giải Nhật Bản lần này. Ajay Jayaram chẳng phải là tay vợt ghê gớm và cũng từng là bại tướng của Tiến Minh ở giải Việt Nam mở rộng 2008. Hoàn toàn tự tin khi Tiến Minh đã nghĩ tới kế sách đòi nợ đối thủ ở vòng 2, tay vợt người Indonesia Simon Santoso (hạng 17 thế giới), người từng 3 lần đánh bại Tiến Minh trước đó.
Thế nhưng, mục tiêu lọt tới vòng tứ kết của Tiến Minh bị phá sản, khi tay vợt hạng 7 thế giới bị khuất phục. Không phải vì đối thủ chơi quá hay, cũng chẳng phải chấn thương gì, mà do Tiến Minh không còn đủ sức để có thể đua thể lực với đối phương.
Được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Tiến Minh luôn là người phải bám đuổi về tỷ số. Trong cả hai set đấu, tay vợt người Ấn Độ luôn là người có lợi thế dẫn điểm và thi đấu hoàn toàn trên cơ Tiến Minh. Kinh nghiệm và bản lĩnh cũng không thể giúp Tiến Minh lật ngược thế cờ, chấp nhận thất bại 0-2 (18/21, 19/21) sau 34 phút tranh tài.
Quá đau đớn nhưng đây lại là thất bại được đự báo. Chỉ trong nửa tháng qua, Tiến Minh tham dự tới 3 giải. Từ Đài Loan, anh trở về Việt Nam để tham dự giải vô địch cá nhân toàn quốc tại Thái Nguyên. Sau khi giành ngôi vô địch dễ như bắt cá trong chậu, Tiến Minh cấp tốc ra sân bay ngay trong đêm để hành quân sang Nhật Bản. Thậm chí, BTC giải tại Thái Nguyên ưu tiên trao huy chương sớm cho Tiến Minh để kịp ra sân bay. Có mặt tại Nhật Bản, Tiến Minh chỉ có hơn một ngày, nghỉ ngơi còn chưa đủ chứ chẳng nói gì đến việc nghiên cứu đối thủ.
Là tay vợt hạng 7 thế giới, nhưng gần như bất cứ giải đấu lớn nhỏ nào trong nước Tiến Minh cũng đều phải có mặt. Thực tế, đã nhiều lần Tiến Minh lên tiếng muốn nhường cơ hội cho các VĐV trẻ nhưng chỉ vì bệnh thành tích, mà đơn vị TP HCM không có những ưu tiên với anh.
Tiến Minh không đủ thể lực do thi đấu liên tục. Ảnh: Mai Hương. |
Thay đổi địa điểm, di chuyển bằng may bay liên tục và không có thời gian hồi phục thể lực, chính là nguyên nhân chính khiến Tiến Minh thất bại ngay ở trận ra quân. Song, còn một nguyên nhân nữa cũng không thể không nhắc tới, đó chính là việc Tiến Minh luôn phải một mình thi đấu tại các giải quốc tế.
Trước giải Nhật Bản lần này, Tiến Minh đã tâm sự: "Với những tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay như Lee Chong Wei, Lin Dan... vẫn cần ít nhất hai HLV, một bác sĩ massage và một vài quân xanh đi cùng. Cái khó của tôi chính là việc chuẩn bị cho những giải đấu lớn như thế này thiệt thòi hơn các đối thủ khi chỉ đơn thương độc mã. Tôi phải đi xin tập ké với các VĐV đội bạn nên chất lượng chuẩn bị trước mỗi trận đấu không tốt bằng có êkíp đi chung. Tôi cho rằng chỉ cần một HLV và một người bạn để đi tập cũng thì thành tích sẽ được nâng cao hơn đáng kể".
Đáng tiếc là những mong muốn được xem là bắt buộc phải có đó của Tiến Minh đã không được đáp ứng. Ngay cả kinh phí tham dự cũng chẳng được ngành thể thao hỗ trợ mà Tiến Minh phải nhờ nhà tài trợ cũng như tự bỏ tiền túi. Một trận thua từ một bài học không hề cũ. Chắc hẳn giờ này ở đất nước mặt trời mọc xa xôi, Tiến Minh chẳng biết nên trách mình hay trách ai.
Mai Hương