Thành Lương không quá vui ở Gala Quả bóng vàng. Ảnh: Châu Thành. |
Gương mặt của Lương, cứ buồn buồn trong lễ trao giải. Điều mà ai cũng phải ngỡ ngàng khi tiền vệ này thổ lộ, giải năm nay không ai xứng đáng nhận quả bóng vàng cả, ngay cả mình cũng vậy.
Có lẽ Thành Lương đã tự dằn vặt mình bởi anh không thể giúp U23 Việt Nam thi đấu như kỳ vọng tại SEA Games 26, anh cũng không thể giúp Hà Nội ACB tránh một suất xuống hạng năm đó. Cả trên tuyển và ở CLB, Thành Lương xem ra đều thất bại và điều đó khiến tiền vệ này, cảm thấy lăn tăn khi nhận giải. Thế nhưng, Quả bóng vàng đâu chỉ là một thành tích cụ thể, mà người ta tôn vinh những đóng góp, những nỗ lực vượt qua chính bản thân mình. Điều này thì có lẽ không ai sánh bằng Thành Lương.
Có thể nói, trong một năm với nhiều biến cố với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là thất bại nặng nề tại SEA Games 26, Thành Lương vẫn nổi lên là một cá nhân xuất sắc.
Dù đội tuyển thất bại, Thành Lương vẫn được bầu là một trong 5 cầu thủ Đông Nam Á chơi hay nhất SEA Games. Sẽ là quá thừa nếu nói về tài năng của tiền vệ nhỏ con này. Ai cũng phải thừa nhận, cái kèo trái rất “dị” của Thành Lương không có cầu thủ nào trong khu vực sánh bằng. Điều mà người hâm mộ khâm phục anh, chính là tinh thần thi đấu lúc nào cũng rực lửa, là chỗ dựa cho toàn đội, khiến cho tất cả những ai thi đấu xung quanh anh cũng phải nhiệt hơn, nhìn anh mà đá.
Sau các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, nếu hỏi ai cầu thủ nào nhận được nhiều lời khen ngợi nhất thì đó chắc chắn là đội trưởng Thành Lương. Gần như tất cả HLV trưởng của các đội bóng đã gặp Việt Nam đều đánh giá rất cao phẩm chất kỹ thuật cùng thứ bóng đá rừng rửa lửa của Thành Lương. Ngay cả báo chí nước chủ nhà Indonesia cũng đánh giá cao Thành Lương.
Chắc hẳn, chẳng người hâm mộ nào có thể quên hình ảnh một cầu thủ nhỏ con nhưng luôn chơi đầy nhiệt huyết ở tất cả các trận tại SEA Games 26. Sẽ không ai có thể quên hình ảnh một cầu thủ quấn băng kín đầu bởi chấn thương. Cũng chẳng ai quên, một cầu thủ phải vào viện khâu gần chục mũi nhưng vẫn quyết xin được ra sân để cùng đồng đội chiến đấu trận cuối cùng ở trận tranh HC đồng.
Chẳng nói quá, đó chính là hình ảnh đẹp nhất của bóng đá nam trong năm 2011, dẫu thất bại tại SEA Games 26 đã làm cái giá trị hình ảnh đó mất đi ít nhiều. Thành Lương cứ miệt mài hết trận này qua trận khác như vậy, nhưng “một cánh én chẳng làm nên mùa xuân”, anh cũng không thể giúp U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại nặng nề.
Không đạt được thành tích như kỳ vọng, cũng như bao cầu thủ khác, Thành Lương buồn lắm. Thế nhưng, biết làm sao được, bóng đá là vậy, chuyện thắng thua cũng là lẽ thường tình. Thành Lương tâm sự: “Cứ cố gắng thôi anh ạ. Mong là sự cố gắng và những may mắn sẽ giúp chúng ta đạt được kết quả cao nhất”.
Còn ở CLB, Hà Nội ACB xuống hạng. Đó cũng thật sự là một thành tích buồn trong một năm có quá nhiều điều tồi tệ với Lương. Năm 2011 quả là một năm mà Lương gặp nhiều vận hạn. Không biết phải vì thế không mà Thành Lương có một sự khởi đầu khá tệ trong màu áo CLB mới, khi anh không thể hiện được đúng hình ảnh của mình. Bầu Kiên vẫn luôn tin tưởng Thành Lương, đơn giản bởi, đẳng cấp luôn luôn là mãi mãi.
Sau Lễ trao giảo hôm qua, Thành Lương tâm sự: “Tôi cảm thấy rất bối rối và nó hoàn toàn không giống như lần trước, khi lần đầu tiên tôi nhận danh hiệu QBV trong sự nghiệp ở tuổi 21”. Ai cũng hiểu tâm trạng của Thành Lương, bản thân anh tự nhận mình chưa thực sự là “vàng mười” của QBV năm nay. Song, bóng đá là thế, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cũng có người xứng đáng nhất, chỉ sợ người không biết phấn đấu vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn mà thôi!.
Mai Hương