Tối 14/10, U19 Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước CHDCND Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên vòng bảng giải vô địch U19 châu Á. Trước trận, Triều Tiên được đánh giá cao hơn bởi họ là Á quân mùa giải trước. Tuy vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy họ không hề thua kém, thậm chí có phần trội hơn đối thủ cả về thể lực lẫn mảng miếng, phối hợp. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U19 Việt Nam còn có thể thắng đậm hơn nữa.
Sau trận đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận được nhiều lời ngợi khen, chúc mừng từ phía người hâm mộ. "Trận này U19 đá rất chững chạc, phòng ngự chặt, bịt mọi ngả đường vào vòng cấm. Cả hai bàn đều rất đẹp nhưng hàng công chưa thật sự sắc sảo. Triều tiên tấn công bế tắc, chủ yếu lên bóng hai bên cánh, bị hậu vệ của ta hóa giải dễ dàng. Trận này thể lực chúng ta rất tốt và thắng rất xứng đáng", một CĐV bình luận.
"Công nhận đội U19 Việt Nam năm nay đá rất có lửa. Chiến thuật hợp lý và khoa học, thể lực ngang ngửa với Bắc Triều Tiên và biết kết liễu đối phương khi có cơ hội. Tương lai các em này sẽ nổi trội hơn lứa U19 mấy năm về trước", một fan khác nhận định.
Tuy vậy, bên cạnh đó, U19 Việt Nam cũng phải nhận không ít lời chê. Nickname Lan Rừng nhận xét: "Mấy em có kỹ thuật, sức khỏe nhưng đá không có hồn, không thấy pha nào phối hợp có nét". "Việt Nam đá toàn sử dụng miếng đánh chuyền ra biên cho hai tiền vệ cánh đua tốc độ, rồi tạt vào. Bóng bổng ăn sao được đối thủ cao to", CĐV tên Nhân Tâm chia sẻ. Nhiều người cho rằng chiến thắng này do đối thủ quá dở chứ không phải U19 Việt Nam chơi hay.
Minh Khang