Real thông báo đã ký hợp đồng 6 năm trị giá 58 triệu bảng với chân sút 21 tuổi của Eintracht Frankfurt từ hôm 4/6. Hôm 12/6, tiền đạo trẻ tuổi có buổi ra mắt trên sân Bernabeu sau khi trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ tư của "Kền kền trắng" sau C. Ronaldo, Bale và Eden Hazard- người cũng chuyển tới Real- vào mùa hè này.
Dù còn trẻ, tiền đạo người Serbia đã làm bố từ hồi tháng hai. Trên trang cá nhân, Jovic thỉnh thoảng đăng ảnh bé yêu, kết quả cuộc tình với bạn gái Andjela Manitasevic. Cặp sao gặp gỡ và yêu nhau năm 2016 khi chân sút 9X còn thi đấu ở Sao đỏ Belgrade. Tuy nhiên cả hai tỏ ra kín kẽ, không chia sẻ ảnh chụp chung trên trang cá nhân.
Josh Parker, đồng đội cũ với tiền đạo người Serbia tiết lộ, Jovic rất thích ăn kẹo bánh. "Luka rất láu cá và mê đồ ngọt. Tôi còn nhớ khi chúng tôi trong chuyến du đấu trước mùa giải, cậu ấy ở cùng phòng với Mihailo Ristic - hiện khoác áo Montpellier. Trên giường của cậu ấy lúc nào cũng có hàng đống kẹo bánh, một lúc Luka có thể ăn hết ba hoặc bốn gói. Tôi nhớ là đọc ở đâu đó rằng Paul Scholes cũng vậy, anh ấy ăn đồ ngọt nhiều nhưng đá vẫn hay, đúng với trường hợp của Luka", Parker chia sẻ với Sun Sport.
Sở thích của Jovic khiến HLV Sao đỏ Belgrade khi ấy là Slavisa Stojanovic phiền lòng. Ông phải nhờ các cầu thủ lớn tuổi tịch thu đồ ăn của ngôi sao trẻ. Khi toàn đội ở khách sạn, sẽ có một thành viên của đội chịu trách nhiệm nói khó với lễ tân xin chìa khóa phòng Jovic để lấy hết bánh kẹo tiền đạo giấu trong phòng. "Cậu ta lúc nào cũng ăn vặt nên không vui vẻ khi bị đồng đội lấy hết đồ ăn", HLV Stojanovic thổ lộ với Bleacher Report.
Nhà cầm quân 49 tuổi cũng phiền lòng khi tài năng trẻ tỏ ra lười biếng trên sân tập và quá chăm chút cho mái tóc. "Cậu ta có tài thật đấy, một tài năng bẩm sinh, với khả năng săn bàn nhạy bén. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi phát cáu vì cậu ta trông uể oải trên sân tập. Lúc đó, Luka để tóc dài và có buổi tập trung vào kiểu tóc của mình hơn bất cứ thứ gì", cựu HLV Sao đỏ Belgrade nhận xét về tân binh Real.
Parker cho biết thêm: ""Cậu ấy vô cùng thông minh trên sân bóng, luôn xuất hiện đúng lúc, không một sai sót. Ở ngoài đời cậu ta có vẻ ngây ngô không biết gì vì tất cả cậu ta biết là bóng đá. Trong lần đầu tiên tôi tới Sao Đỏ, ai cũng nói về Luka Jovic. Sau buổi tập đầu tiên, tôi biết ngay cậu ta đúng là một tài năng, dứt điểm tốt bằng cả hai chân với cú chạm bóng đầu tiên không chê vào đâu được".
Jovic sinh ra ở Bijeljina và lớn lên ở ngôi làng nông thôn ở Batar, Serbia. Bố anh, ông Milan, là một cầu thủ nghiệp dư, cũng là người thầy đầu tiên đưa tiền đạo trẻ tuổi đến với trái bóng tròn, khuyến khích con trai ghi bàn bằng cả hai chân. Khi còn là một cậu bé, Jovic rất yêu bóng đá, thường xuyên chơi bóng trên phố. Ibrahimovic và Falcao là hai thần tượng của tân binh Real.
Lên 7 tuổi, Jovic thi đấu ở giải Mini Maxi - giải trẻ dành cho lứa tuổi từ 4 đến 12 ở Belgrade. Tài năng ghi bàn của cậu bé nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhà tuyển trạch của Sao đỏ, Tomislav Milićevic. Jovic được mời gia nhập đôi trẻ Sao đỏ Belgrade. Khát khao thành công, tài năng trẻ không ngại đi đi về về gần 150km mỗi ngày tập luyện để theo đuổi giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp.
"Không dễ dàng gì với cậu ấy. Lúc đầu, Luka bắt xe bus từ Bijeljina tới Belgrade và trở về trong ngày. Gia đình ủng hộ cậu ấy. Luka lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Khi thấy sự nỗ lực, hy sinh của Luka, tôi biết thằng bé sẽ làm nên điều gì đó", Milićevic nhớ lại.
Năm 2014, khi mới 16 tuổi, 5 tháng và 5 ngày, Jovic ra sân từ ghế dự bị trong trận đầu chơi cho Sao Đỏ và trở thành cầu thủ trẻ nhất CLB ghi bàn, phá vỡ kỷ lục của tiền bối Dejan Stankovic - cũng là một tài năng được Milicevic phát hiện. Mùa giải sau đó, Jovic là chân sút số một của đội bóng và là niềm hy vọng lớn nhất của cả Serbia.
Tuy nhiên việc Jovic nổi tiếng cũng đặt gia đình vào nguy hiểm khi có kẻ cướp đe dọa đòi tiền chuộc. Có người thậm chí dọa sẽ đánh gãy chân tiền đạo trẻ nếu không đáp ứng yêu cầu. An ninh không đảm bảo ở quê nhà, mong mỏi ra nước ngoài thi đấu cùng việc tài chính của Sao đỏ gặp rắc rối khiến Jovic tới Benfica thi đấu tháng 2/2016.
Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo 21 tuổi ở Bồ Đào Nha lận đận, hơn một năm sau Eintracht Frankfurt đưa ngôi sao người Serbia tới Đức với bản hợp đồng cho mượn đi kèm điều khoản mua đứt. Tại Bundesliga, Jovic tỏa sáng rực rỡ. Với 21 bàn trong 38 trận đấu, trong đó có 6 lần lập công ở Europa League, Jovic trở thành một trong những chân sút được thèm muốn nhất thế giới và Real không ngại "phá két" để đưa tài năng hứa hẹn về Bernabeu.
Hoàng Trang (Theo The Sun)