Trung vệ sinh năm 1994 cảm thấy bản thân cố gắng hết sức mình nhưng chỉ vì một vài sai lầm thoáng chốc là bị “đổ hết tất cả mọi lỗi lầm trời ơi đất hỡi lên đầu”.
Duy Khánh bày tỏ: "Đôi khi ngẫm nghĩ cái nghề mình chọn nó cũng bạc và đắng thật. Vất vả bao ngày, hy sinh đủ mọi thứ, đánh đổi tất cả mồ hôi nước mắt, đôi khi còn là máu và tất cả chấn thương rình rập bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà vẫn có một số người chỉ nhìn vào những sai lầm thoáng chốc để có thể đổ hết tất cả mọi lỗi lầm trời ơi đất hỡi lên đầu bạn. Đá tốt thì không sao, hễ đá dở đá chán hay mắc lỗi là bị lôi cả nhà, cả họ rồi cả dòng tộc ra chửi thì thật đúng là đắng thật. Cũng biết nghề này cũng như làm dâu trăm họ, vừa lòng người này thì lại mất lòng người kia. Cũng buồn thật khi chính bản thân mình cũng chẳng thể làm tốt hơn được như những gì mọi người đã kỳ vọng tin tưởng".
Theo Duy Khánh, không phải lúc nào nỗ lực cũng mang đến thành quả như mong muốn. “Không phải mình cứ cố gắng hết sức và mong muốn thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Đấy, đời rất dở ở chỗ đấy”, anh viết.
Những dòng tâm trạng thu hút nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Có lẽ vì thấy “nhạy cảm” ở thời điểm thi đấu, ngay sau đó Duy Khánh đã xóa bỏ status.
Anh được HLV Miura đánh giá cao từ khi ông qua Việt Nam và dẫn dắt Olympic Việt Nam thi đấu tại Asiad. Thi đấu tốt tại giải, từ đây Duy Khánh luôn có tên trong “bộ nhớ” HLV trưởng. Nhưng chấn thương khiến anh phải từ giã một thời gian trước khi trở lại gần đây.
Tại vòng chung kết U23 châu Á, Duy Khánh cùng Tiến Dũng là cặp trung vệ được HLV Miura tin tưởng. Tuy nhiên, sau hai trận gặp Jordan và Australia, Duy Khánh chưa đáp ứng được kỳ vọng của vị HLV người Nhật và người hâm mộ Việt Nam.
20h30 tối 20/1, U23 Việt Nam có trận đấu cuối cùng tại vòng chung kết U23 châu Á khi gặp U23 UAE. Sau hai trận đều thua, mục tiêu giành vé lọt vào từ kết của thầy trò HLV Miura không thể thực hiện. Hiện nay, đội nỗ lực thi đấu khởi sắc hơn, giành trận thắng hoặc chí ít hòa để làm người hâm mộ bớt thất vọng.
Trần Huỳnh