Tài Em đánh giá cao phong độ của Robben và Van Persie. Ảnh: ĐH. |
Không được gọi tập trung đội tuyển thi đấu hai trận giao hữu với Trung Quốc và Hong Kong, Tài Em cho biết sẽ nỗ lực với hy vọng góp mặt vào AFF Cup cuối cùng trong đời cầu thủ vào cuối năm. Được nghỉ 10 ngày trước khi tập luyện trở lại cùng CLB Navibank Sài Gòn chuẩn bị cho 6 trận cuối của V-League, cựu cầu thủ Đồng Tâm lái “xế hộp” về Long An bên vợ và con. Tuy nhiên, Tài Em cho biết sẽ không bỏ qua các trận đấu tại Euro. Trước hai trận đấu ở bảng B, “Hai lúa” Tài Em đưa ra những dự đoán của mình.
Không đặt cửa Hà Lan sẽ vô địch nhưng Tài Em cho rằng, đội bóng xứ sở hoa tulip sẽ vượt qua bảng đấu tử thần. “Hà Lan có đội hình đồng đều, nhiều cầu ngôi sao. Tôi mê hoặc lối tấn công của họ. Tôi nghi ngờ khả năng thắng ở những trận đấu bán kết hay chung kết của Hà Lan nhưng vòng bảng thì tin tưởng hoàn toàn. Họ thường khởi đầu các vòng ngoài bằng những trận thắng chẻ tre. Trong khi đó, Đan Mạch cũng có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng không đồng nhất bằng Hà Lan. Rơi vào bảng đấu tử thần, Đan Mạch được xem là yếu nhất. Thế nên, họ không phải là đối thủ của Hà Lan. Hà Lan thắng 3-1. Arjen Robben, Robin Van Persie sẽ tỏa sáng”, Tài Em dự đoán.
Ở cặp đấu còn lại của ngày ra quân bảng B, tiền vệ từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2008 cho biết rất thích Bồ Đào Nha, song đặt cược vào chiến cho Đức. Tài Em phân tích: “Đây là cặp đấu của kẻ tám lạng người nửa cân, rất hấp dẫn. Đức rất đồng đều các tuyến. Các cầu học trò của HLV Joachim Low luôn thi đấu rất bản lĩnh, dù trong mọi hoàn cảnh. Họ đã trải qua vòng đấu bảng thuyết phục với chuỗi toàn thắng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đến Ba Lan và Ukraina chỉ vé play-off. Đội hình của HLV Paulo Bento thi đấu không đồng nhất, chỉ có vài cá nhân nổi trội như Ronaldo, Nani… thì không đủ. Với hàng công tận dụng cơ tốt như Miroslav Klose, Podolski hay Mario Gomez, tôi dự đoán Đức thắng 2-1”.
Tài Em cho rằng nếu khởi đầu suôn sẻ trong trận ra quân, tuyển Đức và Hà Lan sẽ lấy hai vé bảng B vào tứ kết. “Nếu tiến sâu vào vòng trong, tôi tin Đức hơn Hà Lan. Bởi lịch sử cho thấy Đức mới là đội góp mặt chung kết và đoạt chức vô địch nhiều hơn với 3 lần so với một của Hà Lan”, Tài Em nói.
Châu Thành