SLNA bị chia điểm đáng tiếc trên sân Vinh. Ảnh: ĐH. |
Với trận hòa này, SLNA tiếp tục giữ chuỗi trận bất bại trên sân nhà và nâng tổng số các trận bị chia điểm lên con số 12 trận ở giải năm nay.
Sau trận hòa thứ 8 ở vòng 10 V-League, HLV Hữu Thắng của SLNA từng so sánh đội mình với Juventus - đội bóng khi đó hòa tới 12 trận ở Serie A. Thậm chí, nhà cầm quân họ Nguyễn còn bị đổi tên thành Hữu Hòa vì số trận chia điểm kỷ lục.
Ở Italy, đến cuối mùa Juventus lên ngôi vô địch Serie A với 15 trận hòa. Để "học tập" nhà vô địch này, SLNA sẽ chỉ có thể hòa 3 trận nữa và phải thắng tất cả trận còn lại ở mùa giải.
Những ai chứng kiến trận đấu chiều qua, đều không thể tưởng tượng nổi vì sao SLNA lại bị chia điểm trong một trận đấu có lợi thế về mọi mặt như thế. Các học trò của HLV Hữu Thắng đã có hàng tá cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, nhưng họ chỉ một lần ghi được bàn thắng, từ chấm đá phạt 11m.
Quá đáng tiếc bởi khi trận đấu chỉ vừa diễn ra được chừng hơn 10 phút, cầu thủ Huỳnh Phú của Bình Dương do phạm lỗi với Trọng Hoàng ngay sát vạch 16m50 phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Những tưởng với lợi thế hơn người cùng lợi thế sân nhà, SLNA sẽ giành trọn 3 điểm trận này. Thế nhưng, điều đó đã không thể xảy ra, thậm chí SLNA còn thi đấu khá bế tắc và bị chính đội khách vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp một.
Ra sân với đội hình mạnh nhất, SLNA chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Hàng loạt cơ hội được tạo ra song các chân sút chủ nhà lại tỏ ra khá vô duyên trong các pha dứt điểm. Lần lượt Trọng Hoàng, Bebbe, Hector bỏ lỡ những pha bóng rất ngon ăn, trong đó có cú sút bật cột dọc của Hector ở phút 35 của trận đấu. Trước đó, do mải tấn công, SLNA đã phải trả giá. Phút 22, tận dụng tình huống bắt bóng không dính của thủ môn Viết Nam, Danny cướp được bóng tung cú sút cận thành mở tỷ số cho Bình Dương. Chưa hết, những phút cuối hiệp một, thiếu chút nữa, SLNA đã phải nhận tiếp bàn thua thứ hai. Trong tình huống này, Samson cướp được bóng từ giữa sân có pha dốc bóng tốc độ bên cánh phải lừa qua thủ môn Viết nam. May cho đội chủ nhà là tiền vệ Hoàng Thịnh đã kịp về phá bóng trước vạch ngang khung thành. Pha phản công của Bình Dương khiến các CĐV có mặt trên sân Vinh được một phen thót tim. Họ không thể ngờ thấy trò HLV Hữu Thắng với rất nhiều lợi thế lại chơi bị động như vậy.
SLNA dồn hết sang phần sân đối phương trong phần thời gian còn lại của trận đấu, trong khi đội bóng đất Thủ cũng chủ động lui về sân nhà, chỉ cắm một mình Samson ở tuyến trên. Rất nhiều cơ hội được các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhưng phải tới phút 74, bàn thắng cân bằng tỷ số mới được Trọng Hoàng ghi từ một quả phạt penalty do một hậu vệ của khách để bóng chạm tay trong vòng cấm, một bàn thắng khá may mắn cho SLNA.
Thế Kiên