Chứng kiến thất bại của MU trước PSV Eindhoven, Scholes không lớn tiếng chỉ trích đội bóng cũ như thường lệ. Chia sẻ cùng hai đồng nghiệp Jake Humphreys và Owen Hargreaves, Scholes cho rằng Quỷ đỏ đang đi đúng hướng: "MU không đáng thua ở trận đấu này. Tôi nghĩ họ chơi rất tốt và chỉ thiếu chỉn chu trong việc tận dụng cơ hội. Tuy không phải một buổi tối hoàn hảo, MU cho thấy sự nguy hiểm và nền tảng tốt để phát triển lối chơi. Mata không tạo được tầm ảnh hưởng khi thi đấu ở vị trí số 10. Có lẽ Rooney nên quay lại đảm đương vị trí đó. Tuy vậy, các cầu thủ còn lại đều thể hiện được nhịp độ và sức mạnh. Martial thi đấu năng nổ và Schweinsteiger cho thấy đẳng cấp ở khu trung tuyến. Đội bóng rõ ràng đang có những chuyển biến tích cực".
Trái với lời khen ngợi của Scholes, cựu tiền đạo Michael Owen cho rằng: "Thật buồn khi phải thừa nhận lúc cần có đột biến, MU chỉ còn những lựa chọn như Valencia hay Fellaini. Trước đây, đội bóng có nhiều cá nhân đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu, nhưng đêm nay thì không".
Không chỉ thua ngay trận đầu trở lại đấu trường lớn nhất châu Âu sau một năm vắng bóng, MU phải nhận thêm hung tin khi hậu vệ trái Luke Shaw gãy chân sau pha vào bóng của Moreno bên phía PSV. Cầu thủ 20 tuổi với giá chuyển nhượng 46 triệu USD được dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng.
Thất bại trước PSV cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Champions League hai đội bóng thành Manchester cùng thua trận trong một tối. Trong khi United thất thủ 1-2 trước PSV thì Manchester City thua Juvetus với cùng tỷ số tại sân nhà Etihad.
Đức Anh