Phút 81 của trận đấu bù vòng 28 Ngoại hạng Anh, cả thủ môn Ederson và hậu vệ tuổi teen lao vào nhau trong nỗ lực đẩy bóng ra khỏi khu cấm địa. Sau va chạm, Eric Garcia bị đau nằm trên sân khá lâu. Lúc này, trận đấu đang có tỷ số 2-0 nghiêng về Man City với hai bàn thắng của Sterling và De Bryne. Vì Covid-19 nên các trận đấu Premier League trở lại sau thời gian dài gián đoạn diễn ra trên sân không có khán giả. Thủ thành Ederson không hề hấn gì nhưng đồng đội nằm bất động trong khu cấm địa. Trận đấu sau đó gián đoạn 10 phút để các bác sĩ vào sân chăm sóc cho Eric Garcia. Cầu thủ hai bên đứng xung quanh lo lắng cho hậu vệ người Tây Ban Nha. Hậu vệ 19 tuổi của Man City phải nẹp cổ, thở oxy và nằm cáng rời sân. Vì đã thay hết 5 cầu thủ trước đó, Man City phải thi đấu với 10 người suốt thời gian còn lại của trận đấu. Trước đó, David Luiz bên phía Arsenal cũng bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi trong vòng cấm. Thiếu người nhưng các học trò của HLV Pep Guardiola còn ghi thêm một bàn thắng ở những phút bù giờ nhờ công của Foden, ấn định tỷ số 3-0. Sau khi được cáng ra ngoài sân, Eric Garcia được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Chi tiết chấn thương của Garcia và tình hình sức khỏe hiện tại của hậu vệ 19 tuổi sẽ được CLB thông báo vào hôm nay 18/6. Giành trọn 3 điểm nhưng HLV Guardiola vẫn không có niềm vui trọn vẹn khi học trò đồng hương bị chấn thương nặng. Man City vẫn xếp thứ hai với 69 điểm kém Liverpool 22 điểm sau 29 vòng đấu còn Arsenal xếp thứ 9. 'Chúng tôi đều thực sự quan tâm lo lắng cho Eric Garcia. Cậu ấy có phản ứng tốt nhưng chúng ta vẫn phải đợi kết quả kiểm tra. Dấu hiệu tốt là cậu ấy tỉnh táo', HLV Guardiola phát biểu về tình hình của học trò trong họp báo sau trận. Raheem Sterling cũng khen ngợi Eric Garcia đã có một trận đấu hay, xông xáo mạnh mẽ nên rất tiếc khi thấy đồng đội trẻ tuổi bị chấn thương phải rời sân và nhập viện. Hoàng Trang (Ảnh: The Sun)