Sao Tottenham đột nhiên chạy từ sân vào đường hầm khi đội nhà đang bị Chelsea dẫn 0-1. Nhiều người tưởng rằng Eric Dier bị thay ra nhưng khi thấy HLV Mourinho cũng chạy theo học trò vào trong thì tò mò. Một lúc sau, hậu vệ 26 tuổi lại từ đường hầm chạy vào sân thi đấu bình thường. Báo cáo sau trận cho thấy, Dier đơn giản là vào nhà vệ sinh và ông thầy vào xem xét tình hình học trò cũng như thúc giục Dier mau trở lại sân vì đội thiếu người và đang bị dẫn trước.
Sau trận, Cả HLV Mourinho và Eric Dier đều xác nhận vụ việc. Hậu vệ 26 tuổi chia sẻ :"Trận đấu hôm chủ nhật, mọi chuyện thật khó chịu, đó là lý do tôi phải chạy vào nhà vệ sinh. Tất cả cầu thủ và CLB đều cố gắng hết sức. Jose không vui nhưng tôi không thể làm gì khác, tiếng gọi của tự nhiên mà. Nghe nói lúc tôi ra ngoài sân đội khách có cơ hội phản công nhưng thật may khi họ không ghi bàn". Sao Tottenham còn mang danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận vào đặt trên bồn cầu rồi chụp ảnh và hài hước viết: "Đây mới là Cầu thủ hay nhất trận".
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chỉ trích ban tổ chức Premier League sắp xếp lịch đấu của Tottenham quá dày khi hai trận diễn ra chỉ cách nhau hai ngày. HLV Mourinho cho biết: "Những gì xảy ra với Eric Dier là không bình thường. Tôi phải khen ngợi cậu ấy theo một cách đặc biệt. Đáng lẽ phải cấm một cầu thủ chơi hai trận trong vòng 48 tiếng ở cường đội như này. Những gì cậu ấy đã làm không phải là việc của con người nữa. Cậu ấy phải chạy ra ngoài, không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải gây áp lực để cậu ấy nhanh chóng trở lại. Nhưng trong trường hợp này, Eric là tấm gương lớn cho tất cả mọi người. Nếu ban tổ chức không quan tâm tới các cầu thủ, tôi sẽ làm điều đó".
Chiến lược gia của Tottenham sau đó đăng ảnh Dier với danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. "Tự hào với tất cả các cầu thủ của tôi, đứng đầu là anh chàng này 180 phút trong 48 giờ", HLV Mourinho viết. Trước đó vào ngày 27/9, Tottenham hòa 1-1 với Newcastle tại vòng ba Premier League.
Trở lại với trận đấu vòng 4 Cup Liên đoàn (Carabao Cup), ít phút sau khi Eric Dier trở lại sân, Tottenham có bàn thắng gỡ hòa 1-1 với pha ghi bàn của Lamela khiến hai đội phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu. Sau loạt penalty căng thẳng, Tottenham giành chiến thắng 5-4, giành suất vào tứ kết.
Hoàng Trang (Theo The Sun)