Trận đấu vòng 15 Serie A trên sân Olympico của Lazio có kết quả hòa kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Sampdoria là đội mở tỷ số trước nhờ công của Fabio Quagliarella ở phút 21 nhưng chỉ 10 phút sau Francesco Acerbi gỡ hòa cho Lazio. Đội khách chỉ còn chơi với 10 người ở phút 92 khi Bartosz Bereszynski bị thẻ đỏ. Không những thế, Sampdoria còn nhận bàn thua sau khi Ciro Immobile sút phạt đền thành công. Khi các fan Lazio bắt đầu ăn mừng, CĐV Sampdoria tan nát trái tim nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc thì Ricky Saponara làm tung lưới thủ môn Thomas Strakosha bằng một pha lốp bóng đẹp mắt.
Vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ 26 tuổi khiến các fan Sampdoria vỡ òa sung sướng với bàn thắng ở phút bù giờ thứ 9, mang lại một điểm trên sân khách. Sau khi lập công, Ricky Saponara chạy ra khán đài, cởi áo, nhảy lên hàng rào chia vui với CĐV Sampdoria. Trong phút phấn khích, fan tụt cả quần đùi và quần lót của "người hùng". Trước ống kính, có CĐV đặt tay lên mông của Saponara.
Sau trận, Saponara hào hứng kể lại: "Thật tuyệt vời, sau pha phạt đền, chúng tôi suy sụp nhưng trong đường bóng dài cuối cùng tôi vẫn giữ hy vọng. Tôi nhìn thấy bóng tới gần và nhắm mắt gẩy chân. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy bóng vào lưới nên chạy ngay ra phía sau khung thành ăn mừng với các CĐV và rồi họ tụt hết quần của tôi. Ghi bàn ngay phút cuối mang lại cảm giác như lên mây. Chúng tôi thi đấu e dè trong hiệp hai và phải trả giá vì Lazio năng nổ hơn. Dù sao cuối cùng may mắn cũng đến với chúng tôi và mang về một điểm quý giá".
Trên trang cá nhân, tiền vệ 27 tuổi cũng đăng ảnh chụp phía sau khi bị fan sở mông cùng lời lẽ hóm hỉnh: "99 cách ăn mừng. Cảm ơn tất cả đồng đội đã chia sẻ giây phút điên rồ cùng tôi, đặc biệt là anh chàng láu cá Lorenzo Tonelli".
Sau trận hòa, Lazio xếp thứ 5 với 25 điểm, hơn đối thủ đang xếp thứ 11, Sampdoria, 5 điểm.