Theo Mirror, khi người vô gia cư tiến đến xin tiền lẻ Mendy dừng xe, nói chuyện một lúc. Không mang tiền mặt, hậu vệ 25 tuổi đưa một chiếc áo đấu cho người này rồi mỉm cười và giơ ngón tay cái thể hiện sự đồng ý. Một người qua đường chứng kiến sự việc đã thốt lên: "Không thể nào. Cậu ấy đưa cho ông ta cái áo. Người anh em, hãy tỏ ra biết ơn, anh có một chiếc áo đấu. Hãy nói cảm ơn đi. Giữ chặt áo vào nhé".
Người đàn ông nghèo khổ trước đó tiến tới hỏi xin một người khách có tên Ahmed Abbin bên ngoài Rosso - nhà hàng do cựu trung vệ MU Rio Ferdinand làm chủ. Ông Abin chia sẻ với tờ MEN: "Tôi đang đi bộ qua Rosso thì nhìn thấy một người vô gia cư và ông ấy hỏi xin tiền lẻ. Tôi nói tôi không có nhưng tôi biết có một cầu thủ ở trong nhà hàng có thể giúp đỡ. Tôi đã nhìn thấy Benjamin Mendy khi anh ấy rời nhà hàng Rosso. Anh ấy lên xe lái đi rồi dừng lại để các phóng viên chụp ảnh. Khi Mendy chuẩn bị lái xe đi, người đàn ông ấy tiến đến xin tiền rồi được tặng áo. Tôi không nghĩ người này biết gì đang xảy ra. Một thợ ảnh sau đó mua lại chiếc áo và người đàn ông nghèo khổ đã có số tiền mình cần".
Hậu vệ người Pháp không phải là cầu thủ Man City đầu tiên tỏ ra hào phóng. Cựu tiền đạo Mario Balotelli từng lái xe quanh Manchester cho tiền những người lang thang cơ nhỡ dịp Giáng sinh khi còn khoác áo đội bóng áo xanh.
Hoàng Trang (Theo Mirror)