HAGL bị phạt tiền vì sự cố cầu thủ xô xát HLV HAGL 'mưu mẹo' dù lần đầu cầm quân ở V-League HAGL tiếp Đồng Tâm trong trận đấu cuối cùng mùa giải 2015 trên sân Pleiku. CĐV phố núi kéo tới sân rất đông. 12.000 vé được bán hết vào cuối buổi sáng nay 13/9. Ở chợ đen, vé được đẩy lên gấp ba lần giá gốc, từ 60.000 đồng lên 200.000 đồng cho vé khán đài A. Hai CĐV người nước ngoài háo hức xem trận đấu của HAGL tại Pleiku. 17h trận đấu diễn ra nhưng người hâm mộ HAGL đến sân từ sớm. Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cần hòa Đồng Tâm để chắc chắn có vé trụ hạng. Không khí cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài Pleiku. Trong 90 phút, HAGL là đội bóng chơi chủ động, tạo được nhiều tình huống tấn công hơn. Trong khi đó, đối thủ Đồng Tâm bị khủng hoảng nhân sự tỏ ra lép vế. Kết quả cuối cùng là 0-0 vừa đủ HAGL chính thức giành vé chơi V-League năm tới. Từ đầu mùa, bầu Đức quyết định đôn toàn bộ lứa U19 lên chơi đội một. HAGL chật vật, liên tiếp thua trận và có thời gian dài chìm xuống đáy bảng xếp hạng. Cuối mùa giải, đội bóng phố núi bất ngờ vươn lên mạnh mẽ với chuỗi ba trận thắng liên tiếp dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Sau trận hòa Đồng Tâm, HAGL chắc chắn ở lại V-League mùa tới. Khán giả Pleiku chắc chắn sẽ còn những ngày vui mùa giải tới khi lứa Công Phượng dần trưởng thành để khẳng định mình. Kết quả thi đấu bết bát nhưng HAGL chính là đội hút nhiều khán giả tới sân nhất. Dù thi đấu ở Pleiku hay làm khách khắp các sân trong cả nước, đội bóng trẻ vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trận cuối cùng mùa giải, HAGL sẽ làm khách tại Nha Trang. Khánh Hòa cũng sớm giành vé trụ hạng và không có mục tiêu nào để phấn đấu. Minh Vỹ