Tình yêu với Pique khiến nhạc của Shakira bị Real Marid tẩy chay |
Kể từ sau World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch, mỗi khi có trận đấu được tổ chức tại Bernabeu là ban quản lý sân vận động này lại cho phát bài hát Waka-Waka của Shakira (bài hát chính thức của World Cup 2010) để tạo bầu không khí sôi động cho khán giả trước trận đấu và trong giờ nghỉ giải lao.
Ca khúc được trình bày bởi nữ hoàng nhạc Latin thu hút được rất nhiều sự yêu mến từ phía các fan của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Waka-Waka đã trở thành một phần hết sức quen thuộc trong mỗi trận đấu của Real trên sân nhà. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm qua các CĐV của Real sẽ không còn cơ hội được thưởng thức giai điệu sôi động của bài hát này nữa bởi ban lãnh đạo Kền kền trắng vừa ban lệnh cấm phát toàn bộ những ca khúc do Shakira trình bày trong các trận đấu được tổ chức tại Bernabeu.
Nguyên nhân không trực tiếp nói ra nhưng ai cũng có thể hiểu là vì nữ ca sĩ 34 tuổi vừa công khai tình yêu với trung vệ Gerard Pique của đối thủ truyền kiếp Barcelona. Sự thù địch giữa hai CLB giàu truyền thống nhất xứ sở đấu bò khiến mối quan hệ giữa đôi bên luôn diễn ra rất căng thẳng. Những gì thuộc về Barca sẽ không được sự chấp nhận từ phía Real và tất nhiên là ngược lại.
Từng thừa nhận mình là một CĐVcủa Real nhưng Shakira lại đem lòng yêu Pique, điều này khiến mối quan hệ tốt đẹp giữa nữ ca sĩ người Colombia và CLB Hoàng gia Tây Ban Nha bỗng chốc đổ vỡ. Tuy nhiên Shakira cũng chẳng bận tâm quá nhiều về điều này bởi cô đang sống trong cảm giác vô cùng hạnh phúc với chàng "phi công trẻ" của mình. Mới đây, nữ danh ca 34 tuổi đã cho đăng tài bức hình tình tứ giữa hai người trên mạng Twitter kèm theo lời âu yếm "Tặng anh, ánh mặt trời của em".
Lan Chinh