Bị chấn thương nên Aaron Ramsey không thể ra sân trong ngày cuối cùng thi đấu trên sân nhà của mùa giải. Trong buổi lễ chia tay sau trận, ngôi sao xứ Wales rưng rưng khi bước ra sân tạm biệt trong tiếng vỗ tay của đồng đội và các fan. Sau 11 năm gắn bó, tiền vệ 28 tuổi chia tay Arsenal, đầu quân cho Juventus từ mùa giải sau.
Cùng chia tay sân Emirates với Ramsey sau mùa giải này còn có thủ thành Petr Cech và Danny Welbeck. Khi thấy đồng đội rớt nước mắt xúc động, thủ môn người CH Czech ôm Ramsey, vỗ về an ủi dù anh cũng là người ra đi.
"Đó là một cuộc hành trình dài. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong 11 năm cuộc đời của tôi ở đây. Qua giọng nói của tôi, anh có thể thấy thời gian đã qua có ý nghĩa như nào với tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi có cơ hội khoác áo đội bóng vĩ đại này và gắn bó nhiều năm. Khi mới tới đây, tôi là một chàng trai 17 tuổi và khi ra đi, tôi là người đàn ông trưởng thành, đã có vợ con. Dĩ nhiên tôi cũng háo hức với thử thách mới, chương mới trong cuộc đời nhưng hôm nay tôi muốn dành trọn tình cảm cho nơi này, nơi tôi đã lớn lên, và lưu giữ trong vài ngày tới trước khi hướng tới tương lai và tập trung cho CLB mới. Trải qua bao thăng trầm từng ấy năm, người hâm mộ vẫn ủng hộ tôi", Ramsey nghẹn ngào chia sẻ trên Sky Sports sau đó.
Buổi lễ chia tay Ramsey, Cech và Welbeck kém vui khi Arsenal chỉ có một điểm trước Brighton dù Aubameyang mở tỷ số từ chấm phạt đền. Trận hòa khiến Pháo thủ không hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4. Chỉ còn một vòng đấu, thầy trò HLV Unai Emery xếp sau đội đang giữ vị trí này là Tottenham với ba điểm kém hơn cùng cách biệt 8 bàn chỉ số phụ.
Hoàng Trang (Theo The Sun)