Thứ hai, 25/3/2019, 16:42 (GMT+7)

Quang Hải được bố mẹ 'tiếp lửa' trên khán đài

Một số người thân của các cầu thủ có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận gặp Indonesia.

So với trận ra quân gặp Brunei, có nhiều CĐV đến sân để cổ vũ cho U23 Việt Nam hơn trong trận đấu với Indonesia ở lượt đấu thứ hai vòng loại U23 châu Á 2020.

Bà Dương Thị Cúc - mẹ Quang Hải (áo khoác da báo) tươi cười trên khán đài khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Mẹ Quang Hải và những người thân dán sticker trái tim, có hình sao vàng lên mặt để cổ vũ U23 Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Thuần - bố Quang Hải cũng đến sân nhưng ngồi cách vợ vài ghế.

Mẹ Thành Chung (đeo băng đô) từ Tuyên Quang xuống Hà Nội cổ vũ con trai. Đứng cạnh mẹ Thành Chung là mẹ và chị gái của trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Quang Hải đeo băng đội trưởng dẫn đầu U23 Việt Nam ra sân. Trận gặp Brunei, tiền vệ CLB Hà Nội dự bị và được vào sân ở hiệp hai.

Quang Hải vẫn là mắt xích quan trọng trong các đợt tấn công của Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận đấu này, anh không có được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Indonesia để tung ra những cú dứt điểm.

Quang Hải thường xuyên bị hai, ba cầu thủ đối phương đeo bám rất chặt mỗi khi có bóng.

Tuy nhiên, vào đúng phút bù giờ cuối cùng, Quang Hải vẫn kịp để lại dấu ấn với pha đá phạt góc giúp Triệu Việt Hưng đánh đầu mang về chiến thắng 1-0 cho Việt Nam.

Với chiến thắng này, Việt Nam có cùng 6 điểm với Thái Lan nhưng xếp dưới vì kém chỉ số phụ. Trong trận cuối cùng, thầy trò Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan mới chắc chắn có vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Indonesia - U23 Việt Nam
 
 
U23 Việt Nam 1-0 Indonesia

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới