Paul Pogba nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 89 khi MU đang bị dẫn 0-2, đồng nghĩa với việc không được thi đấu trong trận lượt về hôm 6/3. The Sun cho biết, khi vào phòng thay đồ, Pogba tức giận đấm liên tiếp vào tủ quần áo, tự trách bản thân.
"Pogba như mất trí và cậu ấy xin lỗi tất cả đồng đội vì cảm thấy đã làm họ thất vọng. Giờ cậu ấy tiếc đứt ruột vì vắng mặt trong trận lượt về. Pogba nổi khùng đấm vào tủ quần áo nhiều lần", nguồn tin cho biết. Để thua 0-2 trên sân nhà lại mất Pogba vì bị treo giò, có thể cả Lingard và Martial do chấn thương, MU gần như chấm dứt giấc mơ Champions League ngay ở vòng đấu loại trực tiếp.
Trước trận đấu, HLV Solskjaer dặn dò các học trò phải quyết tâm thi đấu, bình tĩnh, kiên nhẫn không được để thủng lưới trước và đội làm được ở hiệp một. Tuy nhiên hai bàn thắng của PSG ngay đầu hiệp hai khiến các học trờ của nhà cầm quân người Na Uy không gượng dậy nổi. Đây là thất bại đầu tiên của MU dưới thời tân HLV tạm quyền sau chuỗi 11 trận bất bại.
"Các cầu thủ xuống tinh thần sau trận đấu, kể từ khi Mourinho bị sa thải họ chưa bao giờ cảm thấy tệ như vậy. Ole cố gắng mang tới sự lạc quan trước trận lượt về. Anh ấy nói với các học trò rằng phải suy nghĩ tích cực vì trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra", The Sun cho biết.