Phi công U70 được đăng ký là người cầm lái chuyến bay bi kịch của Sala từ Pháp tới xứ Wales hồi tháng một nhưng lại sắp xếp để đồng nghiệp 59 tuổi, David Ibbotson, lái thay. Cầu thủ người Argentina và Ibbotson sau đó tử nạn trên đường từ Nantes về Cardiff hội quân khi chiếc Piper Malibu PA-46 đâm xuống biển. Thi thể của Sala được trục vớt đầu tháng hai nhưng phi công Ibbotson vẫn mất tích.
Đại diện cảnh sát khu vực Dorset, Anh, xác nhận họ đã bắt giữ một người đàn ông 64 tuổi đến từ Bắc Yorkshire để điều tra liên quan tới cái chết của tiền đạo xấu số. Người này bị "tình nghi ngộ sát bởi một hành vi phi pháp". Sau khi thẩm vấn, nghi phạm được cho là phi công David Henderson, được thả tự do.
Một báo cáo sơ bộ về tai nạn cho biết, phi công Ibbotson không có bằng lái chở khách thương mại và bị mù màu nên không được bay ban đêm. Chuyến bay chở Sala về Cardiff trong ngày định mệnh được người đại diện Willie McKay chủ động sắp xếp thông qua phi công Henderson.
Trước đó, cảnh sát cũng thẩm vấn hai người, một phụ nữ 48 tuổi và một đàn ông 62 tuổi vì tung ảnh thi thể của Sala lên mạng.
Emiliano Sala gặp nạn khi vừa hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng từ Nantes sang Cardiff City. Chưa kịp khoác áo đội bóng xứ Wales ngày nào, thậm chí chưa cả ra sân tập, tiền đạo 28 tuổi ra đi mãi mãi khi máy bay hạng nhẹ chở anh và phi công gặp nạn ở Manche - eo biển giữa Pháp và Anh. Ba tháng sau ngày con trai tử nạn, bố Sala không chịu được nỗi đau quá lớn, qua đời tại quê nhà Argentina.
Hoàng Trang (Theo The Sun)