Hôm nay, thông tin HLV Riedl qua đời trên mạng xã hội gây xôn xao làng bóng Việt. Tuy vậy, từ quê nhà, chiến lược gia 66 tuổi thông báo ông vẫn khỏe và vừa đi tập golf về.
Tháng 4 vừa qua, ông Riedl chia tay đội bóng PSM Makassar (Indonesia) để về Áo an dưỡng. Quyết định nghỉ việc của ông được gửi tới ban lãnh đạo CLB qua email. Ông Riedl cảm thấy khỏe nhưng bác sĩ riêng tại Áo đưa ra lời khuyên ông nên tạm dừng công việc để nghỉ ngơi. Sau đó, ông vẫn giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội cho tới tháng 6.
Vị HLV sinh năm 1949 có nhiều kỷ niệm với bóng đá Việt Nam. Năm 1998, ông Riedl trở thành HLV ngoại thứ 4 của tuyển quốc gia. Trong hai năm, ông cùng thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam hai lần giành vị trí thứ hai của khu vực với ngôi á quân Tiger Cup 1998 và HC bạc SEA Games 1999.
Tháng 2/2007, ông Riedl trải qua ca ghép thận tại quê hương. Sau ca mổ, ông sớm trở lại để đưa Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba. Tại Asian Cup 2007 được tổ chức tại Việt Nam, chiến lược gia người Áo lập kỳ tích cùng tuyển Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng, vào tứ kết và dừng bước trước Iraq.
Năm 2008, ông được mời dẫn dắt Hải Phòng nhưng chỉ sau ba trận với hai lần thua, ông bị sa thải. Từ đây, ông chia tay quê hương thứ hai Việt Nam để gắn bó với bóng đá Indonesia. Ông làm HLV tuyển quốc gia xứ vạn đảo trong hai giai đoạn tháng 5/2010 - 7/2011 và tháng 12/2013 - 1/2015. Trong cả hai lần, HLV Riedl đều bị Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải.
Tháng 1 năm nay, thuyền trưởng 66 tuổi tới làm việc ở PSM Makassar với bản hợp đồng có giá trị kỷ lục của đội bóng. Tuy vậy, sức khỏe không cho phép ông thực hiện hết cam kết với CLB. Theo báo chí Indonesia, tại quê nhà, ông Riedl tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật thận.
Thế Ngọc