Thầy trò HLV Calisto vui sướng sau trận thắng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Việt Nam thắng Singapore trong khi Philippines và Myanmar hòa nhau 0-0. Như vậy, thầy trò Calisto đi tiếp với tư cách đội đầu bảng B, sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Tuy nhiên, ông Tô vẫn ngất ngây với chiến thắng và hoàn toàn chưa bận tâm tới đối thủ sắp tới. “Toàn đội đang hưởng cảm giác chiến thắng tuyệt vời và lúc này, thực sự tôi không nghĩ tới các trận đấu sắp tới”, chiến lược gia này chia sẻ.
Bị đối phương dồn ép trong những phút cuối khi phải chơi thiếu người, các học trò của HLV Calisto kiên cường như các chiến binh quả cảm để bảo vệ thành quả. Ông gửi lời cảm ơn tới các học trò và CĐV: “Các cầu thủ Việt Nam chơi quá tuyệt vời trong cả ba trận đấu ở vòng bảng. Tôi gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, họ là nguồn động lực lớn cho chúng tôi thi đấu hết mình trong tình thế khó khăn”.
Ông Tô cũng tiết lộ nỗ lực phi thường của hậu vệ Việt Cường. “Cậu ấy bị giãn dây chằng đầu gối và theo lời khuyên của bác sĩ, tôi quyết định không cho Việt Cường thi đấu. Tuy nhiên, vào phút cuối, cậu ấy xin phép để được vào sân sát cánh cùng các đồng đội”.
Nhận xét về trận đấu, HLV Calisto nói: “Đây là trận đấu hay nhất từ đầu giải. Hiệp một, Việt Nam chơi tốt với tính cơ động cao, tạo ra nhiều cơ hội và một trong số đó thành bàn thắng. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi thiếu người và phải lui về phòng ngự, đó cũng là điều rất bình thường.
Trải qua trận đấu căng thẳng nhưng ông Tô vẫn dành những lời có cánh cho đối thủ. “Sự vắng mặt của Singapore ở vòng đấu sau là điều đáng tiếc vì đó là đội bóng được tổ chức tốt và chơi không tồi ở vòng bảng. Chúng ta cần thông cảm cho họ khi Singapore gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu”.
Về hai trường hợp chấn thương của Quang Thanh, Việt Cường những phút cuối. Phóng viên Singapore nghi vấn về kịch bản kéo dài thời gian của đội tuyển Việt Nam. HLV Calisto giải thích rõ rằng đó là hai cầu thủ bị chấn thương thực sự: “Họ đều là hai hậu vệ tốt nhất của Việt Nam và tôi chắc chắn không thay họ ra sân nếu không bị đau”.
Thế Ngọc