Theo Courier Mail, ngôi sao thể thao nổi tiếng của Australia bị ngất trong lúc nín thở để lặn săn cá vào khoảng 10h30 sáng nay (giờ địa phương). Một người săn cá dưới nước khác phát hiện Pullin lịm đi ở đáy đại dương nên kêu cứu. Thi thể VĐV 32 tuổi được những người lướt ván gần đó kéo ra khỏi rạn san hô nhân tạo, đưa lên bờ. Pullin được đội cứu hộ bờ biển hồi sức tim phổi suốt 45 phút nhưng anh vẫn không thể tỉnh lại.
Gia đình của nhà vô địch Olympic cũng có mặt ở bãi biển khi tai nạn xảy ra. Pullin còn là một thợ lặn tự do thường xuyên đi săn cá. Hai tuần trước, anh còn đăng ảnh chụp một lần đang đi săn cá cùng dòng chia sẻ thể hiện sự phấn khích.
Pullin từng dự ba kỳ Olympic mùa đông (2010, 2014, 2018) và là người cầm cờ cho đoàn Australia tại Thế vận hội Sochi, Nga, 2014. VĐV xấu số được bố mẹ dạy trượt tuyết khi mới ba tuổi và là VĐV trượt ván tuyết nổi tiếng của xứ sở chuột túi khi hai lần vô địch thế giới vào các năm 2011 và 2013.
Hoàng Trang (Theo The Sun)