Trên trang cá nhân tối 25/12, Mohamad Salah chia sẻ ảnh tươi cười bên bà xã Magi và con gái 5 tuổi Makka. Đây cũng là lần đầu chân sút 27 tuổi đăng ảnh có mặt vợ. Khoảnh khắc gia đình sao Liverpool đứng trước cây thông Noel nhận được phản ứng trái chiều từ fan, nhiều người ca ngợi nhưng cũng không ít ý kiến phản đối.
"Cậu đã bị họ thôi miên khi ở Liverpool rồi. Cậu biết là việc mừng Giáng sinh bị cấm mà", một tài khoản Instagram bình luận. "Salah, cậu là một người Hồi giáo, sao lại mừng Giáng sinh, việc đó không được phép mà. Tuy nhiên tôi tôn trọng tất cả các tôn giáo", người khác chia sẻ. Salah không hồi đáp các bình luận gay gắt.
Tuy nhiên phần lớn các fan vẫn ủng hộ tiền đạo người Ai Cập vì hưởng ứng ngày lễ của tôn giáo khác. "Thật xấu hổ khi thấy Mo Salah bị ghét chỉ vì chụp ảnh với cây thông Noel. Hãy sống cuộc đời của mình Mo ạ. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta có thể mừng ngày lễ và truyền thống của nhau khi vẫn tôn trọng tôn giáo của mình", một fan bày tỏ.
Thành công tại Liverpool, Salah không chỉ làm rạng danh quê hương Ai Cập mà còn giúp giảm tỷ lệ tội phạm ở thành phố cảng nước Anh. Kể từ ngày Salah gia nhập Lữ đoàn đỏ mùa hè 2017, tỷ lệ tội phạm liên quan tới thù địch người Hồi giáo giảm 18,9%. Lượng tweet anti người Hồi giáo từ phía fan Liverpool cũng giảm tới 50 %.
Hoàng Trang (Theo ES)