Chế độ của các cầu thủ U15 Đồng Tháp khá thấp so với nhiều đội bóng khác cùng về dự giải, nhất là hai đối thủ mà họ vượt qua là U15 Hà Nội T&T (ở bán kết) và U15 PVF (chung kết).
Trong giải, mỗi cầu thủ U15 Đồng Tháp có 150.000 đồng tiền ăn mỗi ngày, ngoài ra không còn khoản phụ cấp nào khác. Khi không có giải thi đấu, các cầu thủ chỉ có 70.000 đồng để ăn ba bữa. Mỗi tháng, cầu thủ nhận thêm 325.000 đồng “bồi dưỡng thêm”. Số tiền này không đủ để các cầu thủ ăn thêm chứ không nói đến việc sắm sửa cho bản thân những đôi giày tốt.
U15 của lò PVF có điều kiện khá hơn. Mỗi ngày chế độ gần 250.000 đồng tiền ăn cho một cầu thủ, hàng tháng mỗi học viên nhận 500.000 đồng, chưa kể những điều kiện phục vụ khác như có đội ngũ bác sĩ riêng, các phương tiện để tập hồi phục sau trận đấu...
Vì vậy, sắm những đôi giày đắt tiền luôn là mơ ước của các cầu thủ nhí Đồng Tháp. Những đội bóng khá giả, các cầu thủ đều được trang bị giày thể thao già cả triệu đồng một đôi nhằm phục vụ việc di chuyển, tập nhẹ trên sân xi-măng. Ở Đồng Tháp, vì khó khăn, các cầu thủ sắm cho mình những đôi giày giá vài chục nghìn đồng.
Nhưng vượt qua khó khăn, U15 Đồng Tháp tạo nên bất ngờ lớn nhất của giải khi lần lượt vượt qua những trung tâm rất có tiếng hiện nay là Viettel, Hà Nội T&T, PVF để đăng quang ngôi vô địch. Trong trận chung kết chiều 28/8 tại sân Thống Nhất, Đồng Tháp cầm hòa 1-1 với đương kim vô địch U15 PVF trước khi vượt qua trên chấm luân lưu 11m.
U15 Đồng Tháp lần đầu đăng quang, trong khi đó U15 PVF lỡ mất cơ hội lần thứ ba liên tiếp vô địch giải đấu này. Đồng giải ba là U15 Viettel và U15 Hà Nội T&T.
Ngọc Hà