Sau khi bị thua đối thủ 4-6 ở set một, Danielle Collins bước vào set hai với tâm lý khá căng thẳng. Khi tỷ số đang là 1-1, người đẹp quần vợt hướng lên khán đài phía sau hét lên: "Ngồi chỗ khác đi, đổi chỗ đi, em bị phân tâm". Lời nói của tay vợt Mỹ khiến nhiều người chú ý, có người đoán cô đang yêu cầu tân HLV Nico Almagro đổi chỗ. Tuy nhiên trong cuộc họp báo sau trận, Danielle Collins tiết lộ rằng lời nói đó nhằm vào bạn trai Tom Couch.
"Tôi nói với anh ấy đổi chỗ vì tôi bị phân tâm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh từ một vị trí khác. Thỉnh thoảng khi đang giao bóng tôi không thích nhìn thấy đội của mình ở phía sau. Tôi đoán đó là vấn đề tâm lý", tay vợt 26 tuổi chia sẻ trong buổi họp báo.
Khi nghe thấy bạn gái hét lớn đòi đổi chỗ, Tom Crouch có vẻ khó chịu nhưng cũng đứng dậy đi xuống hầm. Ở cuối set hai, anh chàng xuất hiện trở lại trên khán đài đối diện. Dường như việc bạn trai đổi chỗ có tác động tích cực tới Danielle Collins khi cô giành phần thắng ở set hai với tỷ số 6-4. Tuy nhiên sang set thứ ba, tay vợt xếp thứ 57 thế giới để thua trắng 0-6 trước đồng hương Sofia Kenin, dừng bước ở tứ kết.
Danielle Collins trưởng thành từ phong trào thể thao sinh viên, từng lọt vào bán kết Australia Mở rộng 2019. Vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng WTA của người đẹp 26 tuổi là thứ 23 vào đầu năm 2019. Bạn trai của Danielle Collins là cầu thủ bóng đá kiểu Mỹ, hơn cô 6 tuổi và mang quốc tịch Australia.
Tại bán kết hôm 8/10, Kenin thắng Kvitova, giành suất vào tranh ngôi vô địch Pháp Mở rộng ngày 10/10. Đối thủ của tân vương Australia mở rộng 2020 trong chung kết là tay vợt 19 tuổi người Ba Lan Iga Świątek.
Hoàng Trang (Theo ES)