Pha mừng bàn thắng đầy ý nghĩa của tiền vệ Ngọc Duy. Ảnh: TL. |
Cú đúp vào lưới Thanh Hóa của Ngọc Duy bỗng nhiên lại trở thành món quà vô cùng ý nghĩa cho vợ của mình trước ngày lễ tình yêu. Cũng bởi vì thế, chàng tiền vệ sinh năm 1987 chạy thẳng về phía khán đài, tay ôm bóng luồn vào áo như thể nói lên lời yêu thương của mình với người vợ đang mang bầu đứa con thứ 2.
Ngọc Duy mới lấy vợ mấy năm nay. Hồi mới cưới, cả đội ngã ngựa bởi “thằng bé mặt còn non choẹt”. Ít tuổi nhưng Duy đã sớm trưởng thành, nhất là sau khi anh gặp những vấp ngã đầu đời trong sự nghiệp.
Là một trong những cầu thủ của Thể Công ngày trước, Ngọc Duy được đi du học ở Đông Âu.
Về nước, Ngọc Duy nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao trẻ và nếu như cái dây chằng đầu gối của anh không bị đứt trong trận tứ kết Cup quốc gia 2009 giữa Thể Công và Hà Nội ACB, có lẽ số phận của Ngọc Duy đã khác. Quả thực năm ấy, nếu không vì chấn thương, thì một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam đã có thể tới Lào, và cũng biết đâu đấy, lịch sử của bóng đá Việt Nam đã được sang trang.
Tất cả đã trở thành quá khứ đáng quên và đầy tiếc nuối. Giờ thì Ngọc Duy đã trở lại, sau những năm tháng vật lộn với chấn thương. Cũng trong thời gian ấy, Duy “tranh thủ” lấy vợ sinh con, dù anh biết tuổi của mình còn phải phấn đấu nhiều trước khi nghĩ tới chuyện lập gia đình.
Thế nhưng không ngờ, kể từ ngày lấy vợ, Duy đá càng sung hơn. Nhất là kể từ khi về Hà Nội T&T, Duy đã trở thành con bài không thể thiếu với HLV Phan Thanh Hùng. Ai cũng phải thừa nhận tài năng của Ngọc Duy nhưng có một sự thật, chính tình yêu từ người vợ, cùng trách nhiệm của một người bố, đã giúp Duy vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất.
Pha nhét bóng vào bụng rồi thực hiện điệu bộ ru con của Ngọc Duy còn khá xa lạ với bóng đá Việt Nam, nhưng nó nhận được ngay sự đồng cảm của khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy hôm đó. Và, chắc chắn vợ của Duy, cũng cảm động mà rơi nước mắt cho ông bố trẻ hết mực quan tâm tới vợ con.
Cú đúp bàn thắng để giúp đội nhà dẫn đầu bảng xếp hạng, cũng giúp Duy có thêm vài chục triệu tiền thưởng nóng từ CLB. Đó thật sự là một món quà rất ý nghĩa, đến cũng đúng thời điểm ý nghĩa, ngày lễ tình yêu.
Mai Hương