Chủ nhật, 20/10/2019, 08:52 (GMT+7)

Ngoại binh quỳ gối cầu nguyện khi Hồng Duy đá 11m

Felipe Martins không dám nhìn Hồng Duy sút penalty trận gặp TP HCM tối 19/10.

Khi Hồng Duy bước lên chấm sút 11m, điều hiếm thấy ở HAGL mùa này, tiền đạo Felipe Martins quỳ gối trước vòng cấm.

Ngoại binh của HAGL cúi đầu cầu nguyện, không dám nhìn người đồng đội dứt điểm. Hồng Duy đã sút rất tốt, không cho thủ môn của TP HCM cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Felipe Martins sau đó mới chạy đến chia vui với các đồng đội. Bàn phá thế bế tắc giúp HAGL giải tỏa tâm lý, trong trận đấu buộc phải thắng để chắc suất trụ hạng.

Martins trước đó có cơ hội ghi bàn khi đối mặt với khung thành đội chủ nhà, nhưng chân sút ngoại duy nhất của đội bóng phố núi đã bỏ lỡ.

Hồng Duy thi đấu xông xáo, thể lực đảm bảo dù mới trở về khi tập trung tuyển quốc gia.

Cầu thủ chạy cánh ở phút cuối có thể lập cú đúp, nhưng cú sút cuối cùng của anh đã bị thủ môn TP HCM chặn đứng.

Ảnh: Hữu Nhơn

Đánh giá phiên bản mới