Chiều 25/8, sau cơn mưa lớn kéo dài, sân Thống Nhất (TP HCM) lênh láng nước. Điều này buộc ban tổ chức giải bóng đá trẻ Asia Champions Trophy yêu cầu sân Thống Nhất cho nhân viên xuống tát nước nhằm kịp cho hai đội thi đấu trận chung kết.
Trận chung kết của giải diễn ra giữa U16 PVF (Việt Nam) và U16 Malaysia. Theo lịch, trận đấu diễn ra lúc 16h. Nhưng cơn mưa lớn kéo dài trước đó buộc các trọng tài phải họp cùng ban tổ chức và hai đội bóng và quyết định cho trận đấu hoãn gần một giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, một tiếng sau, sân Thống Nhất vẫn còn sũng nước. Phía Malaysia muốn dời trận đấu sang ngày khác. Tuy nhiên, vì trận đấu được truyền hình trực tiếp và nhiều lý do khác, ban tổ chức sân thuyết phục hai đội ra sân. Yêu cầu đặt ra là… tát nước ra khỏi sân ở các vị trí ngập nặng. Các nhân viên làm việc cật lực ở khu vực cầu môn phía trái khán đài A, vẽ lại vạch vôi, tìm cát bổ sung.
Trận đấu sau đó diễn ra lúc 16h45. Kết quả, U16 PVF thua 1-2 trước U16 Malaysia. Đội khách có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m của Raj Al Mohana, Lê Ngọc Bảo gỡ hòa cho U16 PVF 1-1 sau tình huống đánh đầu và Muhammad Bin Samat ấn định tỷ số 2-1 ở phút 77 của trận đấu.
Đây là trận chung kết lượt đi của giải bóng đá trẻ Asia Champions Trophy. Trận lượt về diễn ra tại Malaysia vào ngày 31/8 tới đây. Giải do Học viện Frenz United phối hợp với LĐBĐ Malaysia tổ chức dành cho các đội bóng ở những lò đào tạo trẻ khắp châu Á khởi tranh từ giữa tháng 7. Đội vô địch của giải nhận 50.000 USD, đội á quân nhận 25.000 USD.
U16 PVF do cựu danh thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương dẫn dắt đã thi đấu rất thành công và giành quyền vào chơi trận chung kết.
Trần Huỳnh