Owen vẫn tỏ ra bực bội với việc Becks có hành động "hờn dỗi" thiếu chín chắn khi đá vào chân một cầu thủ lão luyện như Diego Simeone. Chân sút một thời cũng tiết lộ thêm rằng bà xã Becks còn trách Owen vì không đứng ra bênh vực đàn anh sau tấm thẻ đỏ tai tiếng.
"Sau kỳ World Cup ở Pháp, không thể không công nhận rằng chặng đường của tôi và anh ấy khác nhau. Tôi trở thành con cưng của bóng đá Anh một thời gian trong khi anh ấy bị coi là tội đồ. Cảm giác chung trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu là chẳng có gì để nói về việc anh ấy bị truất quyền thi đấu. Chúng tôi có nói gì thì cũng thay đổi được kết cục đâu, hậu quả là rõ ràng rồi", trích đoạn tự truyện mới mang tên "Reboot - My Life, My Time" của Owen.
"Ít lâu sau đó, tôi nghe phong phanh rằng Victoria có vẻ thất vọng với tôi. Chị ấy nghĩ rằng, đại loại là trong khi tôi đang được chú ý sau World Cup, đáng ra tôi nên công khai bênh vực David. Lúc đó tôi không nghĩ mình đủ tầm để vỗ vào lưng David Beckham - người nổi tiếng hơn tôi gấp 20 lần - và nói hãy ngẩng cao đầu lên anh. Dù tôi có nghĩ hành động của anh ấy khiến cả đội bại trận hay không thì cũng có quan trọng gì đâu", cựu sao Anh thổ lộ thêm.
Tự truyện mới của Owen còn châm ngòi cho cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng với đàn anh cũng là đồng đội sát cánh tại World Cup 1998 - Alan Shearer. Owen miêu tả bản hợp đồng kỷ lục của Newcastle năm 2005 là "một trong những điều tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp". Mùa giải cuối cùng của cựu chân sút Anh cũng là thảm họa với cả anh và CLB khi đội bóng vùng Đông Bắc xuống hạng. Cựu tiền đạo Liverpool cho biết, anh và Shearer từng rất thân thiết cho đến khi huyền thoại 49 tuổi làm HLV tạm quyền Newcastle trong 8 trận đấu cuối cùng của mùa giải năm 2009 cũng là mùa giải cuối cùng của Owen với "Chích chòe". Cựu thần đồng cho rằng đàn anh "đầy đọa" và nói xấu sau lưng.
Đáp lại những chia sẻ của Owen, Shearer đang tải video đồng đội cũ trả lời phỏng vấn của BT Sport thổ lộ "Khoảng 6-7 năm cuối sự nghiệp tôi rất chán ghét và mong sớm giải nghệ" đi kèm chú thích đá đểu: "Đúng rồi Michael, chúng tôi cũng nghĩ vậy đấy trong khi cậu nhận 120.000 bảng một tuần". Owen ngay lập tức phản pháo: "Không chắc anh cũng trung thành với Newcastle như anh luôn thể hiện đâu. Tôi còn nhớ rõ anh suýt gia nhập Liverpool sau khi Sir Bobby Robson cho ngồi dự bị. Anh đã tìm mọi cách để ra đi".
Trong trận đấu với Argentina ở vòng 1/8 tại World Cup 1998, Owen thi đấu chói sáng, mang về quả penalty giúp đàn anh Alan Shearer cân bằng tỷ số 1-1 và cũng chính là người nâng tỷ số lên 2-1 sau đường chuyền của Becks. Tuy nhiên ngay đầu hiệp hai, Tam sư bị gỡ hòa 2-2, ít phút sau đó Becks bị thẻ đỏ vì đá nguội Diego Simeone khiến đội bóng thi đấu vất vả vì thiếu người và thua chung cuộc 3-4 sau loạt luân lưu. Becks trở thành tội đồ của nước Anh trong khi Owen - lúc đó mới 18 tuổi - được ca ngợi là thần đồng. Trước đó tại trận thua 1-2 trước Romania ở vòng bảng, tiền đạo một thời ghi dấu ấn với bàn thắng duy nhất cho Tam sư.
Owen thi đấu thành công nhất trong màu áo Liverpool khi gắn bó từ năm 1996-2004 với 216 lần ra sân và 118 lần lập công. Sau đó, cựu thần đồng sang Real nhưng chỉ thi đấu một mùa giải rồi trở về quê nhà khoác áo Newcastle. Sau đó Owen tới MU, gắn bó ba năm với Quỷ đỏ trước khi giải nghệ năm 2013 trong màu áo Stoke City. Một số đồng đội cũ nhận xét, Owen là người ích kỷ. Sự nghiệp thăng trầm nhưng chân sút một thời có tổ ấm hạnh phúc bên người bạn đời Louise và 4 đứa con.
Hoàng Trang (Theo The Sun)