Quyết tâm ghi bàn sớm để san lấp khoảng cách ba bàn, Liverpool nhập cuộc đầy mạnh mẽ trên sân nhà. Các cầu thủ Liverpool không ngại va chạm và ngay từ phút đầu tiên, sức nóng đổ dồn đến Lionel Messi.
Anh nhận cú tắc bóng từ Fabinho rồi ngã xuống sân. Andy Robertson thuận đà tiến tới nắm tóc ngôi sao người Argentina. Messi tỏ ra khó chịu nhưng trọng tài không thổi phạt cầu thủ Liverpool.
Messi là ngôi sao sáng nhất trận bán kết lượt đi với một cú đúp bàn thắng. Thế nên anh được các hậu vệ Liverpool "chăm sóc" kỹ hơn ở lượt về. Tại Anfield, Messi không còn tạo sức ảnh hưởng lên trận đấu như một tuần trước. Khi có cơ hội dứt điểm, anh không còn giữ sự sắc sảo để đánh bại thủ môn của đối thủ.
Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, Liverpool gây bất ngờ lớn khi hạ Barca 4-0, qua đó thắng với tổng tỷ số 4-3, giành quyền vào chung kết Champions League, giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu.
Divock Origi đóng vai người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 79, từ pha dàn xếp đá phạt góc bất ngờ của đội chủ nhà. "Tôi có thể nói gì đây. Chỉ có bóng đá mới tạo ra sự điên rồ đến thế", HLV Jurgen Kloop của Liverpool chia sẻ khi chứng kiến đội nhà tạo ra cuộc ngược dòng khó tin.
Ở chung kết Champions League, Liverpool sẽ gặp đội thắng trong cặp Tottenham gặp Ajax, khi CLB Hà Lan có lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi.
Hữu Nhơn (theo Daily Mail)