Thủ môn Mạnh Dũng trong buổi tập ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐH. |
Gần như chắc chắn không thể thuyết phục được thủ thành Đinh Hoàng La ở lại, Ninh Bình quyết định ký hợp đồng với Mạnh Dũng. Thực tế, đội bóng cố đô nhắm tới thủ thành gốc Hải Phòng này từ lâu. Tuy nhiên, phải đến khi thủ thành số một Đinh Hoàng La bất ngờ phá hợp đồng tới Bình Dương, Ninh Bình đã chính thức đặt vấn đề với Mạnh Dũng.
Nhiều người khi nghe số tiền 12 tỷ đồng cho rằng quá cao với một thủ môn, khi mà Tấn Trường hồi thi đấu đỉnh cao cũng chỉ được Đồng Tháp giữ lại với giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại. Mạnh Dũng là lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo. Thủ môn này góp công lớn giúp Thanh Hóa leo lên vị trí cao ở mùa giải 2011. Với phong độ chói sáng, thủ môn này còn được trao cơ hội bắt chính trên đội tuyển quốc gia. Từ hồi có Mạnh Dũng trong khung gỗ, gần như các thủ môn khác không có cửa cạnh tranh với anh. Ở trận giao hữu với Nhật Bản tới đây, Mạnh Dũng cũng đã được triệu tập và gần như chắc chắn sẽ lại là người gác đền cho khung thành đội tuyển Việt Nam.
Từng có mong muốn được trở về khoác áo cho đội bóng quê hương Hải Phòng. Tuy nhiên, phía Hải Phòng dường như khá thờ ơ và vì thế, Mạnh Dũng quyết định chọn đội bóng láng riềng của Thanh Hóa để đầu quân. Hợp đồng của Mạnh Dũng với đội bóng xứ Thanh còn 2 năm nữa. Chính vì thế mà chắc chắn thủ môn này sẽ phải đền bù hợp đồng. Dù vậy, với số tiền lót tay nhận từ Ninh Bình, chẳng phải quá lo về tiền đền bù.
Như vậy, khi mà bản hợp đồng của Công Vinh với Hà Nội ACB vẫn còn nằm trong bí mật, cú chuyển nhượng của Mạnh Dũng vượt qua Việt Thắng (9 tỷ đồng), xác lập một kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng Việt Nam.
Mai Hương