Cả hai HLV đều tuyên bố chơi tấn công để giành lợi thế trong trận đấu lúc 19h hôm nay, 7/12. Nhưng trong cuộc đối đầu quan trọng, tất cả có thể chỉ là “chiêu” của mỗi HLV nhằm “nhử” đối phương nhô cao, qua đó sơ hở tuyến phòng ngự. HLV Miura mới qua Việt Nam và chỉ có một trận thi đấu với Malaysia nhưng ông hiểu rằng tuyển Việt Nam từng thua đối thủ nhiều lần bởi đòn phòng ngự - phản công.
Sân Shah Alam với sức chứa 80.000 người sẽ không còn một chỗ trống. Thầy trò HLV Miura hẳn sẽ muốn pháo sáng tắt ngấm, đèn chiếu laser "nhạt màu" tại chảo lửa ở Selangor tối nay.
Từ năm 2008, hai nền bóng đá gặp nhau 9 lần trong các trận đấu chính thức, giao hữu, tại SEA Games (U23) và AFF Cup (đội tuyển quốc gia). Lợi thế nghiêng về Việt Nam khi có 5 trận thắng, một hòa và ba thua. Trận thắng mới nhất của thầy trò HLV Miura với tỷ số 3-1 diễn ra trên sân Mỹ Đình trước thềm AFF Cup. Tuy vậy, đây chỉ là những con số tham khảo.
Đoàn quân áo đỏ thắng nhiều hơn thua trước Malaysia. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại thường thua đối thủ khó chịu này ở các trận đấu quan trọng, có tính chất căng thẳng. Trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào, thầy trò HLV Calisto thua 0-1 trong trận chung kết. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, Malaysia biến Việt Nam thành nhà cựu vô địch khi có chiến thắng 2-0 trên sân nhà Bukit Jalil, trước khi hai đội hòa 0-0 ở Mỹ Đình.
Tuyển Malaysia trong những năm gần đây đều hướng tới chiến thắng bằng lối chơi phòng ngự - phản công. Nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam hay người hâm mộ thường tỏ ra “ức” và không mấy phục khi nhớ về những thất bại. Malaysia gần đây không còn là “mãnh hổ” như những năm 2009-2011. Cách đội bóng áo xanh lọt que khe cửa hẹp để có mặt ở bán kết nói lên rất nhiều. Đội hình của tuyển Malaysia không có thêm nhiều cái tên nổi bật mà vẫn chỉ dựa vào các cựu binh lừng lẫy một thời. Nhưng chớ xem thường và vội nghĩ rằng đã đến lúc “tấn công phủ đầu ngay tại Shah Alam”.
Người Mã chỉ chờ có thế để họ được chơi đúng chiêu bài sở trường của mình là phòng ngự - phản công, với hai mũi nhọn rất lợi hại là Safee Sali và Tahala. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chưa thực sự chắc chắn ở khâu phòng ngự khi trong những trận đấu vòng bảng, họ còn nhiều phen cho khán giả thót tim và nhận bàn thua. Trên hàng công, khả năng ghi bàn của đội dưới thời HLV Miura cải thiện đáng kể nhưng việc xé lưới đối thủ trên sân khách chưa bao giờ là bài toán dễ dàng.
HLV Miura tuyên bố mạnh miệng rằng sẽ “chơi tấn công ngay trên đất Mã”. Đây có thể chỉ là “chiêu” của vị HLV người Nhật bởi ông là người nhiều mưu mẹo và đặc biệt ông có những bài học lớn từ người tiền nhiệm Calisto năm 2010. Tấn công đối thủ ngay trên “thánh địa” Shah Alam với 80.000 khán giả, tạo điều kiện cho đối phương được chơi đúng với sở trường hẳn là điều ông Miura cân nhắc kỹ.
Với những ai hiểu về ông Miura, có thể ông không làm đúng những gì ông phát biểu mà sẽ chơi với các bố trí đội hình chắc chắn, chứ không dại đưa đầu ra để đối thủ “chém”. Hơn nữa, theo sự tính toán ngay từ đầu “giành ngôi nhất bảng để đá trận lượt về sân nhà”, có thể thấy ông Miura đang muốn tung đòn quyết định trên sân nhà chứ không phải trên sân khách. Rất khó đoán “mưu” của ông Miura, tất cả chỉ là dự báo xu hướng.
Tuyển Việt Nam dưới thời vị chiến lược gia 51 tuổi luôn rất khó đoán định về đội hình và cách tiếp cận trận đấu. Ba trận đấu vòng bảng, ông dùng ba đội hình với 20 người trong 22 cầu thủ. Cách chơi của đội có xu hướng chơi tấn công biên nhưng trung lộ cũng là nơi có nhiều tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt, như cách bàn thắng được ghi từ pha phối hợp của Văn Quyết - Công Vinh, Tấn Tài - Minh Tuấn.
Ngay chính cầu thủ trong đội cũng rất khó biết mình có được đá chính ở trận đấu sắp tới hay không. Tất cả cùng tập luyện với cường độ cao nhất do ông Miura đề ra. Chỉ khi cận ngày thi đấu, ông mới tuyên bố ai đá trận này và đá như thế nào. Khi cần, ông nói chuyện riêng với từng vị trí đá chính để họ hiểu hơn, hiểu rõ ý đồ của ông trong tổng thể cách chơi. Điều này luôn là ẩn số thú vị với cầu thủ và là "cơn đau đầu" với các HLV đội bạn, trong đó có HLV Salleh.
Tuyển Việt Nam hôm nay không có Minh Tuấn vì hai thẻ vàng. Vị HLV người Nhật có nhiều phương án thay thế bên cánh phải như tung Thanh Trung hay Huy Toàn vào, kéo Văn Quyết hay thậm chí Công Vinh xuống, thậm chí đưa Tấn Tài ra… Còn hàng tiền vệ, đội hướng tới sự chắc chắn nên bộ đôi Huy Hùng - Hoàng Thịnh sẽ có mặt. Hàng phòng ngự, Văn Biển có thể thay Xuân Thành bên cánh trái.
Có hai trận đấu ở bán kết và lượt về lại đá trên sân nhà, chắc chắn ông Miura không chỉ tính trong 90 phút…
Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Văn Biển, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Thanh Trung, Văn Quyết, Công Vinh.
Ngọc Hà