Thạch Kim Tuấn không thể mang về tấm HC vàng môn cử tạ ở hạng cân 56kg tại Asiad Incheon. Nhưng đây vẫn là thành tích đáng khen ngợi của chàng trai đến từ vùng đất Bình Thuận. Với ngôi nhà mới xây, bộ sưu tâp huy chương khá đồ sộ của Kim Tuấn đã có nơi khang trang hơn để lưu giữ, trưng bày.
Bén duyên cử tạ từ năm 2006 với người thầy anh xem như người bố thứ hai là HLV Huỳnh Hữu Chí, Kim Tuấn trải qua thời gian sự nghiệp không chỉ có nụ cười mà cả nước mắt. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 2009, chàng trai sinh năm 1994 luôn là cái tên nổi bật ở các giải trẻ châu Á, thế giới (gần đây vào tháng 6, anh giành HC vàng giải trẻ thế giới, phá kỷ lục của giải).
Giữ vững phong độ, đến Asiad này, anh mang về cho đoàn Việt Nam tấm HC bạc với mức tổng cử 294 kg (cử giật 134 kg - phá kỷ lục Asiad, cử đẩy 160 kg), kém người đoạt HC vàng là VĐV người CHDCND Triều Tiên Om Yunchol với tổng cử 298 kg - cũng kỷ lục mới của Asiad. Riêng nội dung cử đẩy, Om Yunchol chinh phục thành công mức tạ 170 kg để lập kỷ lục thế giới mới.
Trước đối thủ quá mạnh, Kim Tuấn cho biết “có tiếc nuối nhưng cũng hạnh phúc với nỗ lực của bản thân”. Về tuổi tác, Kim Tuấn sinh năm 1994 còn Om Yunchol sinh năm 1991. Vì vậy, nếu duy trì và cải thiện được thành tích như thời gian qua, Kim Tuấn hoàn toàn có thể “lật đổ” đối thủ này.
Sự nghiệp của đô cử này không chỉ toàn hoa hồng. Khoảng tối nhất trong sự nghiệp là năm 2012 khi anh không thể giành vé dự Olympic và thất bại liên tiếp nhiều giải đấu. Bấy giờ, có vài ý kiến còn cho rằng nên để Kim Tuấn thi đấu hạng cân 62 kg thay vì 56 kg như hiện tại.
HLV Huỳnh Hữu Chí bác bỏ xem đó là ý tưởng “điên rồ” sẽ giết chết tài năng của Kim Tuấn. Ông bảo vệ, động viên, thậm chí nói anh qua ở chung phòng để lắng nghe, động viên suốt thời gian dài giúp học trò vượt qua khó khăn, lấy lại thăng bằng. Cuối cùng, ông đã thành công. Thành tích của Kim Tuấn hiện nay chính là câu trả lời chính xác nhất.
Sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ lại mất sớm vì tai nạn giao thông, Kim Tuấn cùng các anh chị vào Sài Gòn bươn trải từ rất sớm với đủ thứ nghề. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, anh buộc nghỉ học khi đang học lớp 6. Nhiều lần tâm sự, anh cho biết điều may mắn nhất của mình là gặp HLV Huỳnh Hữu Chí. Từ đây, anh tìm thấy cho mình con đường để giúp bản thân thoát khó khăn, phụ giúp thêm cho gia đình trong hoàn cảnh học hành dang dở, nghề nghiệp không có.
Nhờ có cử tạ, Thạch Kim Tuấn đã biến ước mơ của 4 chị em sau nhiều năm bươn trải ở đất Sài Gòn với đủ thứ nghề bán vé số, bán đậu nành… thành hiện thực. Vừa qua, anh và các chị em đã chuyển từ phòng trọ chỉ hơn 10 m2 tới căn nhà của mình tại quận Gò Vấp. Tổ ấm 30m2 là thành quả bao năm thi đấu của Kim Tuấn. Tạm có nơi an cư, anh thêm động lực để vươn đến những mục tiêu cao hơn.
Ngọc Hà