Tối 28/10, vợ chồng cựu tiền vệ tuyển Anh rạng rỡ sánh bước khi tới dự Lễ trao giải Niềm tự hào nước Anh (Pride of Britain) tại Grosvenor House, London. Cũng tại buổi lễ này 10 năm trước, Lampard và MC truyền hình đồng hương gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng năm 2015.
"Christine là bà mẹ tuyệt vời. Cô ấy rất khiêm tốn, nhẫn nại. Cô ấy cả đêm phải dậy mấy lần để trông bé Patricia còn tôi ngủ xuyên đêm", huyền thoại một thời của sân Stamford Bridge chia sẻ trên Mirror bên lề buổi lễ.
Trong khi đó, vợ Lampard thổ lộ rằng con gái 13 tháng là đứa trẻ dễ nuôi. "Con bé ngoan lắm, rất đáng yêu. Patricia dễ tính khiến cho công việc làm bố mẹ cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ cháu lớn hơn rồi, không còn là một em bé nữa. Patricia đã biết gọi bố mẹ, nói được một số từ và biết chỉ tay ra hiệu thứ mình muốn", MC 40 tuổi cho biết.
Bà xã cựu tiền vệ Chelsea nói thêm rằng chồng cũng giúp vợ chăm sóc con gái như thay bỉm."Mỗi khi thấy bố bước vào cửa, mắt con bé sáng lên. Cháu yêu bố lắm. Patricia có mái tóc xoăn giống tôi nhưng nét mặt y hệt Frank, không khác gì phiên bản mini của bố". Người đẹp cũng tiết lộ, bí quyết gìn giữ hôn nhân là "thấu hiểu và kiên nhẫn".
Ba năm sau ngày cưới, vợ chồng Lampard mới có em bé đầu lòng khi Christine đã 39 tuổi. Đây là lần đầu làm mẹ của Christine còn HLV Chelsea đã có hai cô con gái riêng với vợ cũ Elen Rivas. Hai cô nhóc Luna và Isla đều yêu quý, thần tượng mẹ kế. "Chúng tôi đã rất hạnh phúc và em bé mới sinh khiến cuộc sống thêm hoàn hảo. Đến bây giờ tôi vẫn nhìn con bé, cháu đã một tuổi rồi nhưng tôi vẫn không thể tin rằng đó là con của mình", vợ Lampard tâm sự.
Trở lại nơi se duyên hạnh phúc hiện tại, Christine xúc động hơn khi năm nay được mời làm giám khảo. "Chúng tôi vô cùng háo hức. Đây luôn là một buổi tối đặc biệt với chúng tôi, năm nay đặc biệt hơn vì tôi được làm giám khảo", bà mẹ một con chia sẻ.
Hoàng Trang (Theo Mirror)