Cựu chân sút 48 tuổi từng được coi là huyền thoại của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khi ghi danh ở trời Âu trong màu áo Inter Milan, Parma rồi Blackburn Rovers và cả Galatasaray ở quê nhà. Cuộc đời của Hakan Sukur rẽ sang hướng khác sau khi anh giải nghệ và dấn thân vào con đường chính trị.
Năm 2011, cựu tiền đạo Thổ Nhĩ Kỳ có mâu thuẫn với Tổng thống Erdogan và bị cho là nằm trong nhóm đảo chính thất bại, buộc phải sống lưu vong. "Tôi chẳng có gì, tự do, quyền được nói, được làm việc. Không ai giải thích rõ vai trò của tôi trong nhóm đảo chính đó. Tôi không làm gì sai trái, tôi không phải kẻ phản bội hay khủng bố", Hakan Sukur chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag của Đức mới đây.
Cựu danh thủ U50 nói thêm: "Tôi có thể là kẻ thù của chính phủ này nhưng không phải là kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi yêu quê hương tôi. Sau xích mích với Erdogan, tôi bị dọa giết, cửa hàng của vợ tôi bị tấn công, các con tôi bị chế giễu, bố tôi phải ngồi tù và gia sản đều bị tịch thu. Vì thế tôi sang Mỹ, ban đầu tôi mở cửa hàng cafe ở California. Tuy nhiên, cửa hàng bị những người lạ quấy rối. Giờ tôi lái Uber và bán sách".
Hakan Sukur vẫn được người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ nhớ đến với bàn thắng mở tỷ số ngay phút đầu tiên trong trận thắng 3-2 trước chủ nhà Hàn Quốc ở World Cup 2002 trong trận tranh hạng ba. Cựu huyền thoại 48 tuổi có 112 lần khoác áo tuyển quốc gia và có 51 lần lập công.
Hoàng Trang (Theo Mail)