Tờ Bola của Indonesia cho biết, nhà cầm quân người Nhật cùng một số trợ lý đã tới sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines để theo dõi trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam. Ông Nishino muốn thăm dò thực lực của các cầu thủ Việt Nam vì ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng ngày 5/12, Thái Lan sẽ đối đầu với các học trò của HLV Park.
"Suốt cả trận đấu, gương mặt luôn tỏ ra nghiêm túc của ông Akira Nishino không rời diễn biến trên sân. HLV 64 tuổi hơi mỉm cười khi U22 Indonesia mở tỷ số trước ở phút 23 nhờ bàn thắng của Rizki Fauzi. Vị HLV này thực sự vui vẻ khi Việt Nam gỡ hòa phút 64 sau pha đánh đầu của Thành Chung. Và phút 90+1, khi Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1 bằng pha sút xa của Nguyễn Hoàng Đức, ông Nishino cười tươi, đứng dậy chia vui với các cộng sự", tờ Bola miêu tả.
Việc U22 Indonesia thất bại có lợi cho Thái Lan bởi cơ hội vào bán kết của đội bóng xứ Chùa vàng thêm rộng mở. Cùng được 6 điểm sau ba lượt trận nhưng đội bóng của ông Nishino đã vươn lên thứ hai, sau Việt Nam, nhờ nhỉnh hơn hiệu số phụ.
Ở hai lượt trận cuối, U22 Indonesia chỉ phải gặp Lào và Brunei trong khi Thái Lan thi đấu với Lào và Việt Nam.
Hoàng Trang (Theo Bola)