HLV Riedl lại lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: AFF. |
Dù giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về, thầy trò ông Alfred Riedl vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch vì ở trận lượt đi họ bị thua đậm tới 0-3. Chúc mừng chiến thắng của đồng nghiệp Rajagopal, nhà cầm quân người Áo vẫn tỏ ra tiếc rẻ: "Tôi muốn chúc mừng đội Malaysia nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng cả hai lượt trận, đội bóng chơi hay hơn lại trở thành kẻ thua cuộc. Chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đáng lẽ ra các học trò của tôi phải ghi được 5, 6 bàn thắng".
Không giúp Indonesia lên ngôi vô địch nhưng HLV 61 tuổi vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo. Ông Riedl phát biểu sau trận chung kết lượt về: "Chủ tịch LĐBĐ Indonesia có thể sa thải tôi ngay ngày mai nhưng một khi tôi còn chịu trách nhiệm về đội bóng, tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định về cách chơi và ai sẽ chơi. Tôi vẫn còn 16 tháng hợp đồng với đội và tôi muốn ở lại. Tuy nhiên, bạn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai".
Chiến lược gia người Áo không đổ lỗi cho đội trưởng Firman Utina vì không thực hiện thành công quả phạt penalty ngay ở đầu trận đấu: "Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì sự kỷ luật chặt trẻ trên sân. Tôi phải cảm ơn thủ quân Firman Utina và Bambang Pamungkas, hai thủ lĩnh là cánh tay phải của tôi. Toàn đội có quyền tự hào về những thành quả và phong cách thi đấu trong suốt giải đấu. Thậm chí nếu chúng tôi có thực hiện thành công quả phạt đền đó thì vẫn còn rất nhiều việc có thể xảy ra vì thế chúng tôi sẽ không thể biết rằng tình huống ấy dẫn tới những thay đổi lớn nào nữa".
Các học trò của HLV người Áo (áo đỏ) không thể lội ngược dòng trong trận lượt về. Ảnh: AFF. |
Bị thua đậm ở lượt đi, các cầu thủ Indonesia quyết tâm cao độ trong trận lượt về với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà trên sân Bung Karno. Thế trận của chung kết lượt về AFF Cup có lẽ sẽ khác nếu tiền vệ đội trưởng của Indonesia sút thành công quả phạt đền ngay ở phút thứ 17. Hai bàn thắng muộn mằn của Mohammad Nasuha và Muhammad Ridwan ở các phút 71 và 87 chỉ là sự an ủi phần nào cho đội bóng của ông Riedl và người hâm mộ xứ vạn đảo.
Theo ESPN, cựu HLV tuyển Việt Nam và các học trò có bước khởi đầu AFF Cup không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng đậm 5-1 trước Malaysia, đối thủ mà họ lại để thua qua hai lượt trận của chung kết, ở vòng bảng. Trong trận thứ 2 gặp Lào, đội bóng của ông Riedl tiếp tục có màn trình diễn tưng bừng hưng phấn với đại thắng 6-0. Gặp đối thủ mạnh Thái Lan ở lượt đấu cuối, Indonesia xuất sắc lội ngược dòng 2-1 đồng thời trực tiếp loại Á quân AFF Cup khỏi giải đấu.
Thầy trò HLV người Áo vượt qua đội bóng gây bất ngờ Philippines cùng với tỷ số 1-0 ở cả hai lượt trận đi và về ở bán kết. Bước vào chung kết, Indonesia được đánh giá cao hơn và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, tuy nhiên, các cầu thủ xứ vạn đảo bất ngờ thất thủ 0-3 trước chủ nhà Malaysia ở lượt đi và không thể lội ngược dòng ở lượt về. Indonesia tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch ở lần thứ tư lọt vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á.
Với hai chức vô địch SEA Games và AFF Cup, dàn cầu thủ trẻ của Malaysia đang bước vào độ chín. Ảnh: AFF. |
Trong khi đó, Malaysia lại chật vật ở vòng bảng với trận thua đậm Indonesia 1-5 ở ngay trận mở màn. Sau khi thủ hòa 0-0 với Thái Lan, các học trò của ông Rajagopal thắng đậm tuyển Lào 5-1 và lọt vào bán kết. Vượt qua đương kim vô địch Việt Nam với tỉ số 2-0 qua hai lượt trận bán kết, Malaysia lần thứ hai lọt vào chung kết AFF Cup. Với đấu pháp hợp lý, chặt chẽ và có phần thực dụng, Malaysia lần đầu tiên vô địch giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Hai năm liên tiếp, HLV Rajagopal và dàn sao trẻ đăng quang tại hai giải đấu uy tín, SEA Games và AFF Cup.
Hoàng Trang