Chủ nhật, 26/8/2018, 09:03 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo pha trò làm học trò cười nghiêng ngả

Buổi tập chiều 25/8 của Olympic Việt Nam diễn ra trong bầu không khí vui vẻ.

Sau khi dành trọn một ngày nghỉ ngơi để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực sau trận đấu gặp Bahrain, chiều 25/8 Olympic Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Syria tại tứ kết môn bóng đá nam Asiad 2018.

Do vẫn còn quỹ thời gian một ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu này nên thay vì rèn chiến thuật, HLV Park Hang-seo ưu tiên cho các bài tập mang tính thư giãn nhằm giúp các cầu thủ trở lại với trạng thái hứng khởi.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vui vẻ cười đùa cùng các phóng viên Việt Nam trước khi buổi tập diễn ra.

Đình Trọng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, vào buổi sáng, trung vệ CLB Hà Nội được bác sĩ đội tuyển đưa đi kiểm tra một lần nữa chấn thương cơ sau đùi phải và nhận được đánh giá rất khả quan về mức độ hồi phục.

Ông Park liên tục pha trò, khiến các học trò cười nghiêng ngả. Ông đang cố gắng tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ, trước khi bước vào trận đấu lịch sử.

HLV Park Hang-seo cho các học trò luyện đá 11m, ông dùng miệng làm còi như trọng tài.

Duy Mạnh cười rạng rỡ khi trò chuyện với Văn Hậu. Ở trận gặp Bahrain, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo sử dụng ở vị trí chung vệ lệch trái khi Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương.

Công Phượng là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam hạ Bahrain. Pha lập công này giúp anh trút bỏ được gánh nặng tâm lý sau khi sút hỏng hai quả 11m trong trận ra quân gặp Pakistan.

Ngay cả người nghiêm nghị như Văn Quyết cũng liên tục cười đùa. Đội trưởng Việt Nam tiết lộ trong trận Bahrain anh và các đồng đội có chút tâm lý nên chơi chưa tốt như kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại tứ kết Asiad.

Chiều 26/8, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập luyện buổi cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp Syria. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h ngày 27/8.

Ảnh: Lâm Thoả (từ Indonesia)

Đánh giá phiên bản mới