Trong khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa phiên dịch câu trả lời của HLV Park, một số phóng viên nước chủ nhà nói chuyện làm ồn trong phòng họp báo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc phát hiện và nhờ một trợ lý xuống nhắc nhở. Không thấy tình hình cải thiện, thầy Park nhờ ông Khoa nói với các phóng viên giữ im lặng.
Không lâu sau các phóng viên Thái Lan vẫn gây mất trật tự khiến HLV trưởng tuyển Việt Nam không thể ngồi yên. "Khi đang họp báo các bạn nên giữ im lặng, gây ồn ào như thế không phải là phép lịch sự. Các bạn yêu cầu sự lịch sự từ chúng tôi nhưng các bạn lại không làm được. Nếu không thích nghe phỏng vấn thì các bạn có thể ra ngoài", ông Park giận dữ lên tiếng. HLV 60 tuổi có lý do để bực khi ông đang trả lời câu hỏi về ý nghĩa của trận thắng Thái Lan tại giải King's Cup.
Trước đó mở đầu buổi họp báo ở sân Thammasat, phóng viên Thái Lan nhắc đến việc đồng nghiệp Việt Nam chụp và đăng tải buổi tập kín của "Voi chiến" hôm 2/9, dù không được phép. HLV Park cho rằng chủ nhà Thái Lan quá nhạy cảm, nghiêm trọng hóa sự việc.
"Việc chụp như vậy không quá to tát. Họ bỏ tiền thuê khách sạn đó và thấy cảnh từ xa thì họ chụp", ông Park Hang-seo nói. "Nếu các bạn không muốn bị chụp thì có thể đổi địa điểm khác để tập. Cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng chỉ trích phóng viên Việt. Tôi cảm thấy sự việc không quá nặng nề như vậy và mọi người đã đẩy vấn đề đi quá xa".
Sau sự việc hôm 2/9, HLV Akira Nishino của Thái Lan không cho phép truyền thông ghi hình buổi tập của đội ngày 3/9 và từ chối trả lời phỏng vấn. Nhà cầm quân người Nhật Bản luôn cố gắng giữ bí mật về đội hình và chiến thuật trước trận gặp Việt Nam vào ngày mai 5/9.
Hữu Nhơn