Hình ảnh xuất hiện trên truyền hình cho thấy HLV MU có vẻ bất ngờ sau đó cười tươi khi nữ trợ lý có tên Karen chạy tới che ô trong lúc ông đang trả lời phỏng vấn giữa lúc trời mưa ở Brighton. Tuy nhiên, các fan nhanh chóng "móc mỉa" nhà cầm quân người Na Uy.
"Hy vọng tay của Ole Gunnar Solskjaer mau lành, chắc đó phải là một chấn thương nghiêm trọng lắm nên mới không tự cầm được ô. Cũng không thấy có giãn cách xã hội gì ở đây cả", một fan bình luận. Không ít ý kiến liên hệ tới phong độ không tốt của MU khi mùa giải mới bắt đầu. "Không ngạc nhiên khi Solskjaer chẳng thể giúp đội bóng tiến lên, đến cái ô của mình còn không tự cầm được", một tài khoản Twitter mỉa mai.
Trên sân của Brighton, các học trò của HLV MU mở tỷ số ở phút cuối hiệp một nhờ pha ghi bàn của Scott McTominay. Sang hiệp hai, lần lượt Mata và Pogba lập công mang về chiến thắng 3-0 đưa Quỷ đỏ vào tứ kết Cup Liên đoàn.
Ba ngày trước đó, MU và Brighton cũng gặp nhau tại vòng hai Premier League. Trận đấu kịch tính tới tận phút cuối cùng với các màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Brighton mở tỷ số trước ở chấm 11m phút 40 nhưng chỉ 3 phút sau bị gỡ hòa vì bàn đá phản lưới của Dunk. Sang hiệp hai, Rashford đưa MU vượt lên dẫn 2-1 phút 55. Chỉ trong vài phút bù giờ, cục diện thay đổi tới chóng mặt. March san hòa 2-2 cho Brighton ở phút 95 nhưng một đồng đội của anh để bóng chạm tay trong vòng cấm ở pha phản công cuối cùng của đối thủ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. VAR can thiệp và MU được hưởng quả phạt đền. Bruno Fernandez sút thành công mang về ba điểm đầy tranh cãi cho Quỷ đỏ.
Hoàng Trang (Theo The Sun)