"Chơi không tốt thì xứng đáng với kết quả tồi. Hy vọng tất cả mọi người trong xe cũng buồn như tôi. Ngày mai tập lúc 11h", HLV Mourinho viết chú thích trên Instagram bức ảnh đeo khẩu trang ngồi trên xe bus sau trận thua sốc trước đại diện của Bỉ. Chia sẻ lạnh như băng của chiến lực gia 57 tuổi được xem là để "dằn mặt" các học trò.
Trước đó trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bực tức phát biểu khi được hỏi về việc thay người sau giờ nghỉ giữa hiệp: "Tôi muốn thay cả 11 người. Trước các trận đấu, các bạn hay hỏi tôi tại sao cầu thủ này không thi đấu, tại sao không chọn cầu thủ kia. Giờ thì sau vài tuần có thể bạn không hỏi nữa vì đã biết câu trả lời", ông nói.
"Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình và khen ngợi đối thủ. Tôi muốn tán dương họ vì đã chơi một trận đấu tuyệt vời, thi đấu với hết sức lực còn chúng tôi chơi thật tệ. Chơi kém thì thua là đáng thôi", HLV Mourinho chia sẻ thêm.
So với trận thắng 1-0 trước Burnley hôm cuối tuần, HLV Mourinho đã thay tới 9 vị trí chính trong trận gặp Royal Antwerp - đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên ngay trong hiệp một, trung vệ Ben Davies mắc sai lầm biếu không bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng của Bỉ và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sang hiệp hai, nhà cầm quân Bồ Đào Nha thay 5 người, tung một loạt trụ cột như Harry Kane, Moura hay Son Hueng-min vào sân nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, chấp nhận thất bại. Gareth Bales cũng được vào sân thi đấu từ đầu nhưng mờ nhạt, bị thay ra phút 58 nhường chỗ cho Harry Kane.
Thua trận, Tottenham xếp thứ hai sau chính Antwerp ở bảng J, kém ba điểm. Ngày 2/11, "Gà trống" tiếp Brighton trên sân nhà tại vòng 7 Premier League. HLV Mourinho cảnh báo với các học trò rằng Brighton còn được đánh giá cao hơn Antwerp vì thế sẽ là một trận đấu rất khó khăn.
Hoàng Trang (Theo The Sun)