Ngoại hạng Anh là giải đấu duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu chưa xác định đội vô địch đến lúc này. Man City, với một điểm nhiều hơn Liverpool, nắm quyền tự quyết nếu giành trọn ba điểm tối nay. Nhưng Liverpool vẫn mong chờ một điều bất ngờ ở chặng đua cuối cùng, như cách họ đã vượt qua Barca cách đây ít ngày.
"Đây là một tuần quan trọng với những khoảnh khắc trọng đại với chúng tôi", HLV Jurgen Kloop cho biết. "Chủ nhật thì vẫn chưa hết tuần phải không. Thế nên tôi hy vọng chúng tôi có thể mang theo tinh thần trước Barca để bước vào ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải".
Hôm thứ tư, Liverpool tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng, thắng Barca 4-0 để giành quyền vào chung kết Champions League, dù thua ba bàn ở lượt đi. Người hâm mộ The Reds hy vọng kỳ tích tương tự sẽ diễn ra ở mặt trận Premier League, khi Liverpool mong chờ Man City sẩy chân trước Brighton, và họ phải vượt qua Wolverhampton mới có thể đoạt danh hiệu đã chờ đợi suốt 30 năm qua.
Lần gần nhất cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh hồi hộp đến vòng cuối là ở mùa 2011/12, giữa Man Utd và Man City. Đội chủ sân Etihad khi ấy ghi hai bàn trong những phút bù giờ, và lên ngôi vô địch đầy kịch tính khi hơn đối thủ cùng thành phố hiệu số bàn thắng bại.
Nhưng mùa bóng này hai đội cạnh tranh ngôi vương lại cho thấy sự vượt trội rất lớn so với phần còn lại. Liverpool với 94 điểm và hiệu số +65, đủ để vô địch 113 lần trong số 119 mùa vô địch quốc gia ở Anh, nhưng cạnh tranh với họ năm nay là Man City cũng xuất sắc không kém, với 95 điểm và hiệu số +69. Cả hai đội toàn thắng kể từ ngày 3/3, chưa mất một điểm số nào.
Ngoài cuộc chiến giành ngôi vương, Premier League gần như đã an bài. Chelsea chắc chắn nằm trong Top 4, trong khi Tottenham chỉ có thua thật đậm mới bị Arseal chiếm suất.
Ba đội rớt hạng được xác định là Fulham, Huddersfield Town và Cardiff City.
Tất cả 10 trận vòng cuối Premier League diễn ra vào 21h tối nay.
Hữu Nhơn