Hôm qua, vị HLV 58 tuổi của đội tuyển Đức được nhiều người bắt gặp trong trang phục thư giãn với quần soóc, áo phông, kính râm, hai tay đút túi quần, đi dạo bộ thong thả vào buổi sáng bên bờ biển Sochi. Sự xuất hiện của ông đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Sochi là nơi "Cỗ xe tăng" sẽ đấu trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018 với đối thủ Thụy Điển vào rạng sáng ngày 24/6 (giờ Việt Nam). Đây cũng là nơi mà đội tuyển Đức đã trải qua những khoảng thời gian đẹp đẽ khi đăng quang ở Confederation Cup năm ngoái.
Bức ảnh dường như đã kèm theo thông điệp rất rõ ràng: Cầu thủ Đức đang thảnh thơi và thư giãn, HLV của họ thì rất tự tin, dường như nắm mọi việc trong tầm tay.
Sau khi không hài lòng với điều kiện tại đại bản doanh ở Watutinki, chuyến đi sớm 4 ngày đến Sochi của ông Loew, nghỉ ngơi tại một resort hạng sang, được coi là một sự thay đổi cần thiết, cũng coi như là một sự khởi đầu mới sau thất bại rất đáng thất vọng trước Mexico hôm mở màn.
Vài ngày trước, trong nội bộ đội tuyển Đức có những thông tin trái chiều sau thất bại bất ngờ trước Mexico ở trận ra quân. Trung vệ Mats Hummels thẳng thắng chỉ trích HLV Joachim Loew đã sai lầm về mặt chiến thuật, khiến anh và đồng đội Jérôme Boateng là những người "cô đơn" ở hàng phòng ngự. Chưa hết, Mesut Ozil bị các bình luận viên thể thao và chuyên gia bóng đá ở quê nhà đánh giá "thiếu nhiệt huyết, thi đấu mờ nhạt, không có động lực"... và "Ozil cần phải từ giã đội tuyển quốc gia sau World Cup này". Thậm chí nhiều nguồn tin còn khẳng định, ông Low sẽ không đưa Ozil vào đội hình xuất phát trong trận gặp Thụy Điển. Bản thân HLV Joachim Loew cũng phải nhận mọi phê phán về "sự chủ quan", "không có chiến thuật hợp lý" trong trận thua đau đớn trước Mexico.
Tâm Anh