HLV người Bồ Đào Nha quyết định chia tay đội tuyển Iran sau trận thua 0-3 trước Nhật Bản. Trong tâm thư, chiến lược gia 65 tuổi gửi lời cảm ơn các cầu thủ, thành viên BHL đã đồng hành cùng ông gần 10 năm qua đồng thời biểu lộ sự hài lòng với công việc trong suốt nhiệm kỳ cầm quân. Fox Sports Asia cho biết HLV Carlos Queiroz nhiều khả năng sẽ thay thế đồng nghiệp Jose Pekerman dẫn dắt tuyển quốc gia Colombia sau khi chia tay tuyển Iran.
"Không có từ ngữ nào diễn tả được sự biết ơn của tôi với các cầu thủ, với những gì họ đã làm suốt những năm qua, với những nỗ lực, ủng hộ và cam kết. Thật vinh dự cho tôi khi sát cánh bên những người đàn ông tuyệt vời trong hành trình 8 năm, cùng đương đầu với những sự khác biệt với tính cách cao quý mà tôi tin rằng họ xứng đáng được chơi ở chung kết", HLV người Bồ Đào Nha xúc động mở đầu tâm thư.
Không quên chúc mừng tuyển Nhật Bản, đội lần đầu tiên khiến các học trò của ông phải vào lưới nhặt bóng tại Asian Cup năm nay, cựu HLV Real đồng thời nhấn mạnh: "Chúc mừng Nhật Bản, đội bóng chơi tốt nhất tối nay, nhưng danh dự thuộc về Team Melli (biệt danh của tuyển Iran) vì những gì họ đã mang lại cho người dân, thứ bóng đá họ thể hiện trước thế giới và những di sản cho tương lai".
"Đây là một trong những gia đình bóng đá tuyệt nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các cầu thủ. Đã đến lúc chia tay rồi. Tôi đã làm tất cả, cố gắng hết mình với sự cổ vũ của các cộng sự, cảm ơn các bạn. Tôi cũng biết ơn toàn thể fan Iran", HLV Queiroz kết thúc tâm thư xúc động.
Trước khi dừng chân ở bán kết trước Nhật Bản với tỷ số 0-3, tuyển Iran giữ sạch lưới 5 trận và được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup sau màn trình diễn thuyết phục ở cả vòng bảng, vòng 1/8 và tứ kết. Tuy nhiên trong trận đấu với "Samurai xanh", các học trò của HLV Queiroz lại không giữ được bản lĩnh và sự bình tĩnh cần thiết, nhanh chóng vỡ trận sau khi bị thủng lưới trước.