Chuyện một HLV bị cách chức vốn quá bình thường trong bóng đá nhưng ông Phúc ra đi lại có nhiều uẩn khúc, chỉ sau một trận hòa. Dù VFF có “nắn gân” hay quyết xử ông Phúc tới cùng, bát nước hắt đi khó đầy trở lại. Thậm chí, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định dù VFF không sa thải, ông cũng từ chối lên tuyển.
Việc VFF đình chỉ làm nhiệm vụ với Trưởng đoàn U23 Trương Hải Tùng và HLV Hoàng Văn Phúc, lý do chính là U23 có một trận đấu rất tệ. Có thể hiểu được cảm giác hụt hẫng của những ai xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và CLB Bangu Atletico Clube (Brazil). Sau cảm giác vui sướng từ hai siêu phẩm của “Ronaldo xứ Nghệ” Phi Sơn cùng lối chơi máu lửa của U23 trong hiệp một, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã không còn là chính mình trong hiệp hai, khi thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, vô hồn và cuối cùng là bất lực chịu trận để đối thủ gỡ hòa 3-3.
VFF cho rằng thái độ thi đấu của U23 Việt Nam đã thiếu tích cực, có người ác ý hơn khi nghi ngờ trận đấu có biểu hiện của bán độ. Tuy nhiên, người trong cuộc lý giải đó chỉ là cách tính toán của “tướng” Phúc để làm sao đội của mình vào đến bán kết, tránh gặp đối thủ mạnh, không bị chấn thương, thẻ phạt.
Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc không phục quyết định của VFF và nói: “Tôi làm nghề gần 20 năm chưa bao giờ để lại bất cứ điều tiếng gì và trong trận đấu chiều tối qua cũng vậy, tôi khẳng định không yêu cầu các học trò thi đấu tiêu cực. Tôi cũng đảm bảo các cầu thủ của tôi đã chơi bóng trung thực, chưa bao giờ để lại bất cứ điều tiếng gì và trong trận đấu chiều tối qua cũng vậy. Tôi nghĩ mình chỉ là người chịu trận”.
Sau khi báo chí lên tiếng, người hâm mộ bức xúc, VFF đã đưa ra quyết định vô tiền khoáng hậu là đình chỉ làm nhiệm vụ với Trưởng đoàn và HLV trưởng, đồng thời cân nhắc sẽ sa thải ông Phúc nếu như những giải trình của HLV này không hợp lý.
VFF có hành động mạnh tay nhằm xoa dịu dư luận, đồng thời giữ quan điểm không chấp nhận lối chơi, tinh thần thi đấu không vì màu cờ sắc áo của đội U23. Quyết định của VFF có thể khiến nhiều người đồng ý, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nó quá nặng và không có tình. Hồi đầu năm chính VFF đã phải “năn nỉ” các HLV nội lên tuyển nhưng không ai đồng ý. Chỉ có ông Phúc dũng cảm nhận lời, sẵn sàng nhảy vào lửa.
Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc cùng các học trò cũng đã có tới chuỗi hơn 10 trận bất bại, trước khi gặp “sự cố” tại BTV Cup. VFF vui mừng khi ông Phúc nhận lời ngày trước như thế nào, thì giờ lại cạn tình đưa ra quyết định quá vội vàng. Nhiều chuyên gia thừa nhận thái độ thi đấu của các cầu thủ U23 là không hay, nhưng chưa đến mức phải cách chức ngay trong đêm như vậy. Huống hồ, quyết định này có thể càng gây ra áp lực lớn tới đội U23, trong giai đoạn mà họ cần có sự tập trung cao nhất cho SEA Games 27.
VFF không có ý định sa thải ông Phúc lúc này, nhưng hành động khác nào phủ nhận mọi công sức đội U23 bấy lâu nay, đặc biệt là tâm huyết của HLV Hoàng Văn Phúc.
Phương Anh