HLV Calisto thất vọng sau trận đấu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong những phút cuối, ông Calisto tung cả hai tiền đạo Sỹ Mạnh và Quang Hải vào sân. Lúc này đội Việt Nam chỉ có hai hậu vệ ở phía dưới, dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực. Ông Tô cho rằng sự bế tắc của Việt Nam xuất phát từ lối đá quá co cụm của đội bạn: "Hôm nay, cả đội đã chơi tốt, chúng tôi không mắc lỗi nào nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi chúc mừng các cầu thủ Việt Nam vì họ đã chơi hết mình. Trong khi đó, đối phương chỉ tập trung vào phòng ngự với phong cách đặt chiếc xe bus hai tầng trước khung thành và mọi đường bóng tấn công của Việt Nam đều bị phá ra. Trong trận này, chỉ có Việt Nam chơi bóng còn đối thủ chỉ lo phòng ngự quá đáng".
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đôi chút tiếc nuối: "Tôi đã nói trước với cầu thủ rằng đối thủ phòng ngự rất tốt và họ thể hiện đúng điều đó trong trận này. Nếu Việt Nam có một bàn thắng, trận đấu đã khác".
Thua trận nhưng ông Tô không một lời trách móc cầu thủ. "Tôi không phàn nàn về các học trò của mình, người có lỗi là tôi. Về các thông số trận đấu, chúng ta đều hơn hẳn đối thủ, Việt Nam chiếm 70-80% lượng cầm bóng. Tôi không đồng tình với cách đá của Philippines, nếu họ vô địch với lối đá này, bóng đá Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng về chất lượng", nhà cầm quân người Bồ cho biết.
Nhận xét về khả năng đi tiếp của các đội ở bảng B, ông Tô phân tích: "Tình thế của bảng đấu thay đổi rất nhanh. Singapore ghi được bàn ở phút cuối trong khi Việt Nam lại để thua Philippines. Vì thế, trong lượt cuối, chúng ta buộc phải thắng mới tự quyết được số phận".
HLV McMenemy (Philippines) nhận xét về trận đấu: "Hôm nay, các cầu thủ Philippines thể hiện nền thể lực tốt, tạo ra được cơ hội ghi bàn và điều quan trọng là chúng tôi tận dụng được cơ hội để chiến thắng. Các cầu thủ chơi chăm chỉ, cần cù và cuối cùng may mắn cũng đến với chúng tôi. Theo tôi, chiến thắng rất xứng đáng với Philippines.
Bước vào trận, tôi biết Việt Nam sẽ chủ động tấn công và chúng tôi phải tập trung hết sức để phòng ngự. Sau khi có bàn thắng thứ nhất, Philippines vẫn tiếp tục xông lên trong tình huống có cơ hội phản công và chúng tôi đã thành công. Chúng tôi hài lòng với kết quả của hai trận đấu. Mục tiêu của Philippines ở giải này không chỉ ở tầm vòng bảng. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn dài và chưa điều gì là chắc chắn".
Thế Ngọc