Tăng Tuấn mở tỷ số cho HAGL. Ảnh: Thế Ngọc. |
HAGL và Hòa Phát là cặp đấu cân sức ở vòng 8 diễn ra chiều nay. Cả hai là đối thủ trực tiếp của nhau khi đều có trong tay 10 điểm sau 7 trận. Trong 90 phút, HAGL chịu thế trận lép vế trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, hai pha tỏa sáng đúng lúc của Tăng Tuấn và Anh Tuấn khiến Hòa Phát phải ôm hận.
Vòng 8 V-League |
Thứ 7 Chủ nhật (27/3) |
Ngay những phút đầu, Hòa Phát thể hiện rõ lợi thế sân nhà với việc tràn lên tấn công. Phút thứ 4, Timothy tung ra cú dứt điểm căng nhưng bóng không chính xác. Ngay sau đó, đội trưởng Thanh Trung lại có pha sút phạt đi trúng hàng rào của HAGL. Phút 16, đội khách có câu trả lời. Từ đường chuyền bổng ở cánh của đồng đội, Evaldo băng vào đánh đầu đưa bóng đúng vị trí của thủ môn Viết Nam.
Phút 20, Thanh Trung có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Bóng được tạt vào rất khó chịu, loại bỏ các trung vệ của HAGL đi trúng vị trí của đội trưởng Hòa Phát. Tuy nhiên, cú đệm bóng có phần bị động của Thanh Trung không khó để thủ môn Tuấn Mạnh cản phá.
Hiệp một diễn ra với tốc độ vừa phải khi các pha phối hợp của cả hai đội chưa thực sự nhuần nhuyễn. Hòa Phát và HAGL dường như quá hiểu nhau. Trong khi chủ nhà không lạ gì những đường lên bóng xoay quanh chân sút Evaldo của HAGL thì HLV Dusit cũng chỉ đạo học trò tích cực vô hiệu hóa các pha phối hợp của Thanh Trung và Timothy - bài tấn công sở trường của Hòa Phát.
Timothy chơi tích cực nhưng bị hàng phòng ngự HAGL vô hiệu hóa. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bước sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao hơn với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Ngay những phút đầu, Evaldo đi bóng lắt léo rồi chuyền bóng để Quý Sửu từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Cú sút của tiền vệ người Đồng Tháp đi căng nhưng lại đúng vị trí của thủ môn Viết Nam.
Phút 55, Tăng Tuấn mở tỷ số trận đấu cho HAGL. Từ quả treo bóng bên cánh phải, thủ môn Viết Nam có pha băng ra thiếu quyết đoán, để Tăng Tuấn bật cao hơn tất cả đưa bóng vào gôn trống. Trận đấu trở nên kịch tính hơn sau bàn mở tỷ số. Trong khi Hòa Phát buộc phải dâng cao đội hình thì HAGL cũng chấp nhận đá phòng ngự để bảo toàn tỷ số mong manh có được trên sân khách.
Cuối cùng, những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa, cũng từ một quả đánh đầu. Trung vệ Cassiano lên tham gia tấn công dứt điểm bằng đầu chính xác từ cú tạt của Thanh Trung, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Lúc này, Hòa Phát không chấp nhận tỷ số hòa trên sân nhà, tiếp tục tràn lên tấn công tìm bàn nâng tỷ số. Tuy vậy, suýt nữa đội chủ sân Hàng Đẫy phải trả giá khi Tăng Tuấn đánh đầu đưa bóng sát cột dọc, trong pha bóng tương tự tình huống mở tỷ số.
Những phút tiếp theo, Hòa Phát là đội làm chủ thế trận. Timothy liên tục có hai pha dứt điểm trước khung thành nhưng bóng đi quá mạnh và không gây nhiều nguy hiểm cho thủ môn Tuấn Mạnh. Có vẻ những cú sút xa không phải là sở trường của chân sút người Nigeria này.
Vũ Anh Tuấn vui mừng sau pha lập công đẹp ở phút 92. Ảnh: Thế Ngọc. |
Tấn công nhiều không ghi được bàn, Hòa Phát phải trả giá. Ở phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ mới vào sân thay người Vũ Anh Tuấn thực hiện cú sút kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Viết Nam bó tay, ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.
Thế Ngọc