6 phút bù giờ cuối trận CLB Hà Nội dồn toàn quân lên tấn công nhằm tìm bàn quyết định. Hậu vệ Thành Chung thậm chí được đẩy lên đá tiền đạo, nhưng khung thành của CLB 25 tháng 4 vẫn đứng vững. Hòa 0-0 tại sân Kim Nhật Thành, trong khi hòa 2-2 trên sân nhà tuần trước, Hà Nội bị loại vì để đối thủ ghi nhiều bàn hơn trên sân khách.
Đại diện Việt Nam chỉ cách trận tranh chức vô địch AFC Cup đúng một trận đấu, nhưng không thể bước qua. Dù vậy, Hà Nội FC tạo ra cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục khi vào tới trận chung kết liên khu vực, tương đương với trận bán kết toàn giải.
4.25 SC cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ bất bại trên sân nhà ở AFC Cup mùa này. Lợi thế sân nhà giúp đội tuyển Triều Tiên thu nhỏ lấn lướt trong những phút đầu trận. Ngay phút thứ ba, Bùi Tiến Dũng, bắt thay cho thủ môn Văn Công gặp chấn thương, phải trổ tài cứu thua từ pha dứt điểm cận thành. 4.25 SC quyết đánh phủ đầu và tấn công liên tục nhưng khung thành của Hà Nội FC vẫn đứng vững.
Phải đến phút 30, đại diện Việt Nam mới có cơ hội tấn công đầu tiên, khi Quang Hải chuyền vào cho Omar dứt điểm trượt khung thành. Cả hai đội đều chơi chắc chắn nên không có bàn thắng được ghi trong 45 phút đầu.
Ngay sau giờ nghỉ giải lao, tiền đạo Kebe vào thay Văn Đại, mở ra nhiều cơ hội tấn công hơn. HLV Chu Đình Nghiêm sau đó thậm chí đưa hậu vệ Thành Chung lên đá tấn công, mong tìm bàn thắng phá thế bế tắc. Trận đấu càng trôi về những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam bung hết sức uy hiếp khung thành đội bóng Triều Tiên. Văn Quyết và Omar suýt nữa khiến người hâm mộ vỡ òa nhưng những cú sút cuối cùng lại đưa bóng vào đúng vị trí của thủ môn đội bạn. Thế trận áp đảo trong hiệp hai của Hà Nội FC không được cụ thể hóa bằng một bàn thắng.
Vượt qua Hà Nội FC, 4.25 SC gặp CLB Al-Ahed của Lebanon ở trận chung kết AFC Cup diễn ra vào ngày 2/11.
Hữu Nhơn