"Fan Thái Lan phản ứng gay gắt trên mạng xã hội sau khi bàn thắng của họ không được công nhận trong trận thua 0-1 trước Việt Nam. Sau đó, Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng của Nguyễn Anh Đức, giành vé vào chung kết King's Cup lần thứ 47 và sẽ đối đầu Curacao - đội vừa vượt qua Ấn Độ 3-1 ở trận đấu trước đó. Thế trận đảo chiều khiến CĐV Thái Lan thêm phần bất mãn với quyết định của trọng tài", Foxsports châu Á đưa tin
Tình huống diễn ra phút 70 khi đội trưởng Theerathon Bunmathan có pha đá phạt hiểm hóc tung lưới Văn Lâm. CĐV Thái Lan bắt đầu ăn mừng khi thấy đội nhà mở tỷ số nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Adisorn Promrak đã đẩy Nguyễn Anh Đức ngã trong vòng cấm. Nếu bàn thắng được công nhận, có thể mọi chuyện đã khác với đội tuyển Thái Lan nên quyết định của trọng tài khiến fan xứ chùa vàng tức giận, nhất là sau khi Việt Nam giành chiến thắng kịch tính ở phút cuối cùng.
Một vài fan tin rằng Anh Đức tự ngã chứ không bị phạm lỗi. "Đây là một trận đấu bẩn thỉu nhưng Việt Nam thắng vì trọng tài yếu kém, tôi không hiểu sao họ vẫn còn phàn nàn được. Thái Lan ghi một bàn thắng đẹp hoàn hảo và không được hưởng phạt đền. Một cầu thủ Thái đáng lẽ bị thẻ đỏ khi tát đối thủ nhưng thật xấu hổ vì cái tát nhẹ vậy mà cầu thủ Việt đã lăn ra sân. Dù sao đội Thái thi đấu cũng chưa tốt và cần một HLV mới", tài khoản mang tên Russell Wallace bình luận.
Ngay lập tức CĐV Việt Nam phản pháo: "Không thể có bàn thắng cho Thái Lan, cầu thủ của họ đã phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam. Trọng tài đã thổi còi và các cầu thủ đều đứng lại trước khi bóng bay vào lưới. Học lại luật bóng đá đi bạn", tài khoản tên tiếng Việt viết. Một CĐV Singapore có tên Nicholas Leow cũng đồng tình: "Adisorn Promrak đã đẩy Anh Đức ngã nên bàn thắng không được công nhận. Trọng tài đã quyết định đúng".
Hoàng Trang (Theo FoxsportsAsia)